![]() |
![]() |
Được sửa bởi West lúc 05:16 PM ngày 29-07-2011
) em nghĩ quan trọng là ở việc mình chụp thế nào, chẳng hạn em đi ra đường họ cứ hỏi là mình xài Ca hay Ni à, nhưng mà cứ buông thẳng một câu: không, là pentax, mà quan trọng không phải là cầm cái gì, mà là chụp ra cái gì. Lâu lâu được nghe một câu ủa hiệu lạ mà sao chụp đẹp quá vậy, thậm chí là mấy người quen quen biết em chụp pentax cũng phấn khởi khi đi ngang cmt8 thấy có cái sâu-rum pentax.
Là cho mỡ hành nhiều quá đấy bác ạ, ăn buffet mà, nhưng em thích thế :D.
Góc khác nhé.
![]()
Được sửa bởi West lúc 11:32 PM ngày 29-07-2011
K55 f1.8
Em có vài con bướm
K20D + A 50-1.7 mới tậu.
![]()
Pentax K100D super + A 50 1.7; 1/80s f2.2 Iso 200 EV +0.7 AWB; crop & resize only
Pentax K100D super + A 50 1.7; 1/100s f2.2 Iso 200 EV +0.7 AWB; crop & resize only
Được sửa bởi Aimazi lúc 08:43 AM ngày 03-08-2011
Con bướm đen đẹp :D
F50 1.7
:D mới dùng ảnh này dự cuộc thi của Sónỳ: http://www.likelovecontest.com/vn/#/dining?session=339
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)