![]() |
![]() |
Tại mấy bác ấy không muốn giữ lại thông tin thôi chứ không phải do chỉnh nhiều đâu. Tấm nào bác cũng để ý cái exif không được đâu (biết bao nhiêu trường hợp, làm sao nhớ hết). Cứ chụp đi, rồi từ từ sẽ tự nhận ra rồi so sánh rồi lên tay... Từ từ... gấp quá đâu có được ! he he he... Nếu bác hỏi các bác ở đây học bằng cách nào thì em cam đoan với bác chỉ có 1 câu trả lời thôi: "cầm máy ra chụp". Cái này nói thật đấy. Bác cầm máy đi chụp đi, chụp càng nhiều càng tốt. Rồi bác sẽ "ngộ đạo" từ từ...
Oài, máy mới chụp ảnh lên trong quá, nhưng bố cục hình như chưa ổn !
Tập võ mà không có khẩu quyết hay bí kiếp gì hết thì biết khi nào mới trở thành đại cao thủ, tung hoành võ lâm đây mấy bác. Nhiều khi tẩu hỏa nhập mà và đập luôn máy thì ... :(
Box Cần Thơ có bề dầy lịch sử 658 trang, đương nhiên là có rất nhiều "bí kiếp" bác chịu khó đi ngược lại mấy trang trước. Tạm thời "xơi" đỡ "nhiếp ảnh cơ bản" của bác @onelight
http://www.vnphoto.net/forums/showth...53420&page=563
Có một số bài của bác Duy Khôi nữa...
nội trong cái diễn đàn nầy là quá nhiều thông tin cho newbie rồi, các bác chiệu khó vừa đọc vừa vọc thì từ từ mới lên tay, thiết bị thì chơi từ thứ đon giản dễ xài, mới tập chụp mà lựa chủ đề khó quá mau nản lắm...em cũng vẫn là newbie thôi, biển học vô bờ biết bao giờ mới hết...các bác ngồi đó than ngắn dài than khó ngại khổ thì khó duy trì đam mê lắm, lăn lộn tìm tòi đến khi ngộ ra thì cảm giác sướng lắm...em bảo đảm các bác chịu khó lục bài trong diễn đàn ra đọc, vừa đọc vừa cấm máy chụp trong vòng 1 tháng là ngộ ra nhiều thứ lắm, có căn bản rồi mới học được nhìu. Đầu tiên tìm hiểu chức năm của con "ghệ" rồi xem cách kêt hợp khẩu, tốc, iso, đo sáng, bù sáng, bố cục căn bản...nhiu đó là các bác học mệt nghỉ rồi, nắm chắc mấy cái đó mới mau lên tay được
Nốt ruồi đỏ....will u marry me?
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)