Các bác tung tăng nới vùng cao... em lủi thủi nơi Hà Thành!!
![]()
|
|
Các bác tung tăng nới vùng cao... em lủi thủi nơi Hà Thành!!
![]()
Đồi Hoảng Chưa
(Xin phép được đặt cái tên theo đúng nghĩa mà hắn đã hoảng khi đặt chân đến nơi đây)
Hắn đi và bạn bè hắn đi cũng nhiều nhưng khung cảnh đẹp đến mê hồn này lại chưa từng in dấu trong cái sọ của hắn. Một cái hẹn, cuối tuần hắn đeo balo và lủng củng đồ chơi cho chuyến đi quyết tìm ra bằng được cái nơi mà mọi người vẫn đoán già đoán non khi xem một tấm hình của một “cao nhân ảnh”. Có lẽ cũng chả đếm được số người và hắn từng hỏi thăm, già có, trẻ có, Kinh có, Mông có… những cái lắc đầu… những cái chỉ vu vơ chỗ nọ chỗ kia… rồi cái may mắn cũng mỉm cười với hắn khi một chàng Mông với một nụ cười rất Mông và nói với cái giọng pha giữa tiếng Mông và Việt “ruộng của mi”. 30k cùng con xích thố đã đưa hắn đến nơi mà “Bao ngày xa cách nhau, em vẫn mong chờ, từng giây phút anh về”. Qua câu chuyện xã giao trên đường đi, cũng cho hắn thêm nhiều cảm xúc về nơi đây… một cô y tá đẹp, lên vùng cao, vì cái cảnh đẹp đến mê hồn này mà lỡ “ăn cơm không chờ kẻng” nên đã phải quyên sinh khi còn rất trẻ. Một nấm mộ nằm đó hiu hắt từ năm 1971 đến nay và chỉ có gió, nắng… và gạo trời là người tình chung thủy với cô mà thôi.
P/S: Hắn tủm tỉm cười, khi nghĩ về khuôn mặt của anh chàng người Mông khi hắn dám cả gan dạm hỏi mua đám ruộng đẹp đến mê hồn này - ánh mắt “Hoảng” đến ngơ ngác vì một ý nghĩ điên rồ của thằng nhà quê Hà Nội.
Tặng cả nhà
![]()
Được sửa bởi C.Kyf lúc 01:09 PM ngày 08-10-2012
Ảnh tuy xấu, nhưng em biết phấn đấu...
Thật tình cám ơn chủ nhiệm Tung_mad_man, quản lí Billqf và các bác trong clb nhà mình đã tổ chức chuyến đi mùa vàng MCC và cho em cơ hội được vui cùng các bác trên những cung đường vắt vẻo, bờ ruộng đu đưa như võng...mong là em sẽ được các bác cho đi cùng trong nhiều chuyến tiếp!
Em bót tấm hình báo cáo ạ:
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)