Chúc mừng gia đình Pentax nhà mình có đủ các loại. Sau này đề nghị giáo chủ chỉ đạo anh em làm một bộ sưu tập Pentax. Em này chắc là mạ titan thôi anh Khiêm nhỉ!? Lúc nào bác rảnh để em qua sờ xem có lạnh như bác cảm nhận không?

Thực ra nó là một sự độc đáo (không bị đụng hàng) nữa. Chúc niềm tự hào với súng ống Pentax ngày càng tăng lên trong huyết quản anh em nhà mình!
Mỗi người có một cái để yêu, vì vậy xin các bác hãy dành ra 5 hay 10 phút nói vềsúng ống mà mình thích nhất để các anh em có cái nhìn tổng thể được không ạ!
Xin phép Giáo chủ và cả nhà, em xin mở màn về "niềm yêu" của mình:
Sau một thời gian gắn bó rồi chia ly và lại gắn bó với biết bao thăng trầm, bao so bì tính toán và tất nhiên trong đó có cả những trằn trọc về tài chính, tính hữu dụng của của các lens Pentax, Hôm nay em mạo muội chia sẻ cùng các bác một lens mà em gọi là number 1 trong sự lựa chon của mình. Đó chính là chú “bánh bèo” DA 40 limited.
Trong gia đình DA limited lừng danh thì có thể nói DA 40 chính là đại diện tiêu biểu của 5 anh em. Chú có thể thay anh cả 70 đi với người đẹp, thay cô em 35 khi vui đùa với cỏ cây hoa lá hay chú em 21, 15 khi vui thú cùng thiên nhiên.
K10+ DA 40 lmt/f2.8
Với cân nặng chỉ 90 gram, mà là bằng nhôm chứ không phải nhựa. Đã có kỷ niệm khi đi chùa Bái Đính, không may bị trượt tay rơi xuống trúng ngay một viên sỏi nhỏ, chú em bị ngay một vết lõm bằng hạt thóc. Ôi thế là xong….Nhưng may thay vốn tính bền bỉ mang đẳng cấp nồi đồng, cối đá nên chỉ sau vài nhát búa gò nắn của một bác thợ lành nghề nên lại đâu vào đấy.
Cao 1.5 cm khi đội “mũ” và khi bỏ cái “mũ’ ra thì chỉ còn 1cm thôi. Nhiều bác khi cầm máy còn đòi “lắp ống kính và cho chụp thử cái” vì nhìn chú ta cứ tưởng đấy là nắp đậy.
Lấy nét cực nhanh, khi chụp chân dung cần xóa phông thì 9 lá khẩu cho hậu cảnh mịn màng, các vòng tròn mơ hồ rất đẹp.
Loa chắn sang cực kỳ hiệu quả, ngoài ra có thể bảo vệ lăng kính khỏi những va chạm từ bên ngoài.
Tương thích với máy film, không bị tối góc như những lens được thiết kế cho máy crop. Và chất ảnh thì sắc nét, mầu tươi sáng mang đặc trưng Pentax và tất nhiên chẳng thua kém bất cứ lens nào trong anh chị em nhà DA.
Cap trước nhỏ như đồng xu, xoay xoay, văn vặn thật thích. Và nếu như trong hoàn cảnh thời gian không cho phép và để yên tâm các bác có thể đeo cho em nó một cái kính UV 49, sau đó cất cái nắp đồng xu trong tủ ở nhà cho chắc ăn kẻo mà rơi mất thì chỉ có nước ra Hàng Thiếc đặt hàng thôi.
Với tầm tiêu cự 60mm trên các máy body crop của Pentax, ta có thể gọi nó là tiêu cự chuẩn cho một lens tất cả trong một. Các bác có thể chụp cảnh sinh hoạt gia đình khi đi giã ngoại, ảnh chân dung con trẻ hay các mẫu với một khoảng cách rất phù hợp, không quá xa mà cũng chẳng quá gần. Nó cũng sẽ rất hữa dụng cho chụp phong cảnh ở một hoàn cảnh nào đó.
Với một người hâm mộ lens fix, công việc hay phải di chuyển, và có nguồn ngân sách hạn hẹp thì đây là một lens số 1 cho sự lựa chọn. Khi gắn trên *ist D...K100 hay K7 thì nó là một bộ “đôi lứa xứng đôi” mà không có lens nào có thể sánh được. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay như một chú coolpix mà tiềm ẩn trong mình một sức mạnh vô song. Với những bác hay chụp mẫu hay dịch vụ, vì yếu tố công việc cần show hàng thì đây không phải là lựa chọn, nhưng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người lấy ảnh làm niềm vui trong công việc và không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình.
Đây là một lens mà bất cứ ai yêu Pentax cũng nên có. Ngon bổ rẻ. Một lens cho những ai nghiện chất limited, thèm tất cả mà chỉ có 200 mỹ kim.
Với em giờ đây chỉ có em nó với K7, một cặp xứng đôi, một khẩu súng ngắn bắn nhanh theo em suốt dọc đường chinh chiến
