Ảnh bác JL chụp ở ASL năm nay đã quá! Có lẽ trời âm u làm tản đều ánh sáng và làm máy bay nổi bật. Canada và Mỹ là hai láng giềng tốt nên khoe nhau tài nghệ và đồ chơi. Em đi xem air show nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy KC-135 biểu diễn hạ ống bơm xăng cho bất cứ máy bay nào. Em thích tấm sau nhất vì nó làm nhớ lại Kabul thất thủ vào tay Taliban sau khi Mỹ hối hả rút lui vào tháng 8 năm 2021. Hai ngày trước khi thất thủ, em mở Flightradar24 ra xem thì thấy bầu trời Kabul đầy C-17, những chiếc này lên xuống liên tục để di tản người trong 2 ngày liền, 24/24. Không Quân Mỹ và Anh phải cân nhắc giữa số người C-17 có thể chứa trên máy bay và dung lượng của xăng để không vượt quá trọng lượng tối đa để máy bay có thể cất cánh. Để có thể nhét tối đa số người cho mỗi chuyến bay, các C-17 chỉ mang một số xăng tối thiểu, đủ để cất cánh và bay một đoạn ngắn và trên không có hai chiếc K-135 lúc nào cũng túc trực để liên tục tiếp tế xăng. Các hãng air cargo cũng làm bài toán kinh tế này để xem cái nào lợi hơn: đổ xăng đầy nhưng chở ít hàng hóa và bay một lèo không nghỉ, hoặc đổ 1/2 bình, chở nhiều hơn nhưng phải ghé đâu đổ xăng. Phi trường Anchorage, AK là nơi ghé đổ xăng cho các 747 cargo từ Á Châu sang bắc Mỹ.
3SE00621