@ Bác Chipvn: Thật ra với lens macro thì rất khó tính độ phóng đại khi đảo đầu và vẫn có trường hợp chụp stacking focus sẽ sử dụng lens macro đảo đầu nằm bên ngoài. Ví dụ: Lens Nikon 85mm + Nikon 40mm (1:1) để có độ phóng đại từ 2:1 trở lên. Mà thôi, có cái ảnh vừa ý là sướng rồi, hơi đâu cứ lẩm nhẩm tính cho nó mệt bác nhỉ. Cảm ơn bác đã trả lời.
@ Bác Luong Van Toan: Em hay chế cháo đồ chụp macro, có nhiều món không thể tính bằng công thức mà nếu có thì rất mệt đầu nên cứ làm cái bảng có các kích thước sensor FX, DX rồi kê máy vào nhắm, nhanh gọn mà chính xác. Các độ phóng đại ghi trên lens DSLR đều theo chuẩn FX nên khi nói về độ phóng đại của lens thì dù sensor lớn bé đều quy về chuẩn này (mặc dù gắn vào máy ảnh sensor nhỏ - sẽ crop nên ảnh ra lớn hơn). Nếu bác Luong Van Toan muốn tính tỉ lệ với sensor máy mình thì in, vẽ cái khung đúng kích thước sensor đó ra giấy rồi chụp, trùm hết khung hình là 1:1. Còn ảnh trên em sử dụng ánh sáng tự nhiên, phía trước lens sẽ gắn một miếng hắt sáng để dội ánh nắng lên vật thể cần chụp. Cách này anh em chụp macro có tiếng ở SG thường xài.
Anh Haihiu với hắt sáng:
184488_570840522929890_967036764_n - Copy by
nguyenduyhung, on Flickr
@ Bác Cfphoto: Mình có nói trong phần trả lời bác Luong Van Toan. Bảng in sensor để đo phóng đại của mình.
Print by
nguyenduyhung, on Flickr
- Em sử dụng máy ảnh kỹ thuật số khá lâu chắc cũng gần 20 năm và chụp ảnh chỉ là công tác chuyên môn. Món macro thì đến năm 2009 thấy bác Duy My chụp với cái compact Sony đẹp quá nên ghiền, dẹp hết DSLR qua một bên, mua cái Canon SX20is rồi về chế filter closeup từ kính lúp, kính lão, chế diffuser flash, ring, twin flash đủ kiểu … Nhưng máy compact vẫn còn hạn chế nên nhảy qua mirrorless Sony Nex rồi SLT, rồi quay về DSLR, xong nhảy qua M43, lại quay về DSLR. Trong quá trình chơi và chế, mới đầu là chế filter từ kính lúp, kính viễn rồi mua lens cũ tháo ra lấy thấu kính… mà món chế này rất tốn. Để đánh giá chất lượng đồ chế thì phải có hàng tốt để so sánh, lại tốn tiền mua lens macro, filter Hoya, Raynox…
Một cái filter đang chế dở dang, thao tác gắn nhanh và 3 lớp kính như Raynox:
20160602_072430 by
nguyenduyhung, on Flickr
Xà bần để tháo chế đồ (đống này chỉ trong 2 năm gần đây, bán ve chai mấy đợt rồi):
20160602_072659 by
nguyenduyhung, on Flickr
Sau đó đến flash, chế cháo ring, twin, point rồi led thường, led luxeon… Chế xong lại phải mua đồ tốt để so sánh. Lại tốn tiền.
Xà bần nữa:
20160602_074653 by
nguyenduyhung, on Flickr
Rồi chế tube từ MF đến AF, từ cố định đến thay đổi được chiều dài.
Tube chế dài 14cm trên combo Canon 5D + 100f2.8 (1:1) + twin flash chế:
IMG_20140321_204104 by
nguyenduyhung, on Flickr
Một thời gian sau em chế luôn lens cho nó phê. Từ cái lens thường em thay đổi cụm thấu kính đầu, hy sinh khoảng nét vô cực để có độ phóng đại cao.
Thử độ phóng đại của lens:
received_1647869358808488 by
nguyenduyhung, on Flickr
Rồi cái lens Vivitar serie 1 70-210F4 thần thánh, em biến nó thành cái lens macro hơn 1:1 xíu và có thể gắn thêm filter chế để tăng độ phóng đại.
20160602_073500 by
nguyenduyhung, on Flickr
Ảnh chụp từ lens chế với ring flash:
24-10-1b by
nguyenduyhung, on Flickr
Khoảng gần 2 năm nay em chuyển hẳn sang chế đồ chụp macro thể loại stacking focus. Tiếc là bộ dàn em đã đập bỏ bữa Tết để làm lại nên không có hình. Chỉ còn rời rạc chưa được kết nối, hầm bà lằng vít me canh thước trượt, rồi lens máy rọi, đầu micro scope phóng đại y khoa, bellow…
20160602_074036 by
nguyenduyhung, on Flickr
Chơi macro rất cực, ngoài việc đầu tư thiết bị, tính kiên nhẫn, lăn lê bò toài thì còn phải tìm hiểu đặc tính của các loại côn trùng. Mất thời gian và hại sức khỏe nhưng đã lỡ dính chàm giờ rút không được.