Trang 604 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 1045045545946026036046056066146547041104 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 6,031 đến 6,040 / 11585

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #6031
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    @anh Lê: bài viết tự sự về con đường chơi ảnh của anh rất hay, cô đọng, lôi cuốn, đặc biệt là hình ảnh minh họa rất đẹp. A có nghĩ sẽ quay về với D700 không?

    @Bát Mì: Chọn FujiOlympus cho thấy bác là người thích sự khác biệt, khác biệt từ thiết bị sẽ là "nền" để tạo ra sự khác biệt về hình ảnh và phong cách. Không biết bác có E fix 50f1.4 nào của OM không? Chụp thử HLC xem cảm giác thế nào?!

    @Chú Dơi8: chú có năng khiếu.. đổi máy! , toàn đổi theo hướng đi lên không mừh! Bài viết với rất nhiều hình ảnh minh họa rất đẹp! đặc biệt có ảnh Chân dung, hì hì!

    @táo _xanh: Mỗi giai đoạn, người ta sẽ có một đam mê khác nhau, ban đầu là háo hức, tìm kiếm, khám phá, trải nghiệm, và sau thì thấy hình như có sự lập lại đâu đó. Các mùa trong năm, các loài đã chụp, cảm xúc nó cứ nhạt nhạt dần. Thay đổi thể loại chụp, thay đổi một chút thiết bị là người ta sẽ lại có "cảm giác" cầm máy lại ngay!

    @Ake: bác khôn thế, xác định rõ ràng nhu cầu, chọn chính xác thiết bị! Đỡ tốn "học phí" quá!

    $5600
    Đón mùa sang


    _IGP0158
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 10:19 AM ngày 31-05-2016

  2. #6032
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    @anh Lê: bài viết tự sự về con đường chơi ảnh của anh rất hay, cô đọng, lôi cuốn, đặc biệt là hình ảnh minh họa rất đẹp. A có nghĩ sẽ quay về với D700 không?

    @Bát Mì: Chọn FujiOlympus cho thấy bác là người thích sự khác biệt, khác biệt từ thiết bị sẽ là "nền" để tạo ra sự khác biệt về hình ảnh và phong cách. Không biết bác có E fix 50f1.4 nào của OM không? Chụp thử HLC xem cảm giác thế nào?!

    @Chú Dơi8: chú có năng khiếu.. đổi máy! , toàn đổi theo hướng đi lên không mừh! Bài viết với rất nhiều hình ảnh minh họa rất đẹp! đặc biệt có ảnh Chân dung, hì hì!

    @táo _xanh: Mỗi giai đoạn, người ta sẽ có một đam mê khác nhau, ban đầu là háo hức, tìm kiếm, khám phá, trải nghiệm, và sau thì thấy hình như có sự lập lại đâu đó. Các mùa trong năm, các loài đã chụp, cảm xúc nó cứ nhạt nhạt dần. Thay đổi thể loại chụp, thay đổi một chút thiết bị là người ta sẽ lại có "cảm giác" cầm máy lại ngay!

    @Ake: bác khôn thế, xác định rõ ràng nhu cầu, chọn chính xác thiết bị! Đỡ tốn "học phí" quá!

    $5600
    Đón mùa sang


    _IGP0158
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Hihihi! Tks Tea động viên nhé. Thú thực là đã gom hết 1 đống D7000 bao gồm Body, túi xách, 2 cục pin, cục xạc cùng với cái Grip để chuẩn bị cho em ấy về nhà mới, nhưng chưa tìm được ... chồng mới thích hợp. Đã ngỏ lời với "Ông mối" @Hưng nhưng chưa chuyển qua cho Hưng được. Nói chung là đã quyết gả em ấy ... về với người ta.
    Sau đó, quay lại D700, rất hợp lý, rất ngon bổ rẻ và em ấy vẫn là Nikon. Thật tình thì D700 nồi đồng cối đá không giống cô gái tý nào, nhưng lần này vẫn quyết ... yêu đồng giới kakaka!
    D700 và 50f1.8 seri E - vẫn có lá ở phía sau, vẫn oánh số nhé ;-)
    Tấm hình này post trên flick, có người hỏi những chấm màu xanh lá trên cánh bướm là nó như vậy, hay cánh nó thủng, hay là chỗ đó trong suốt, thực ra là vô tình nó lại có cái màu giống với lá, thú vị không các bác?
    #5601
    DSC_4309 butterflies by Lê Phương Anh, trên Flickr
    Được sửa bởi anhlp lúc 10:44 AM ngày 31-05-2016
    D7100 + 50f1.8G

  3. #6033
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    Hihihi! Tks Tea động viên nhé. Thú thực là đã gom hết 1 đống D7000 bao gồm Body, túi xách, 2 cục pin, cục xạc cùng với cái Grip để chuẩn bị cho em ấy về nhà mới, nhưng chưa tìm được ... chồng mới thích hợp. Đã ngỏ lời với "Ông mối" @Hưng nhưng chưa chuyển qua cho Hưng được. Nói chung là đã quyết gả em ấy ... về với người ta.
    Sau đó, quay lại D700, rất hợp lý, rất ngon bổ rẻ và em ấy vẫn là Nikon. Thật tình thì D700 nồi đồng cối đá không giống cô gái tý nào, nhưng lần này vẫn quyết ... yêu đồng giới kakaka!
    D700 và 50f1.8 seri E - vẫn có lá ở phía sau, vẫn oánh số nhé ;-)
    Tấm hình này post trên flick, có người hỏi những chấm màu xanh lá trên cánh bướm là nó như vậy, hay cánh nó thủng, hay là chỗ đó trong suốt, thực ra là vô tình nó lại có cái màu giống với lá, thú vị không các bác?
    #5601
    DSC_4309 butterflies by Lê Phương Anh, trên Flickr
    D7K là một máy tốt trong tầm giá, (thời điểm này có thể nói là giá tốt trong tầm máy, haha) E gắn bó cũng gần 1 năm.)
    Pic trên anh chụp 2 e bướm mà e xem một hồi thành E bướm có 2 đầu! hì hì, Nhíp gia đã tái hiện quá hay ý tưởng "Là một"! (Pic trên màu xanh lá hình như có vấn đề)

    $5602


    _IGP0127
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 11:00 AM ngày 31-05-2016

  4. #6034
    Tham gia
    10-03-2016
    Bài viết
    215
    Chị @Táo
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Rồi thời gian, rồi nhịp sống làm thay đổi mỗi thứ một chút, cuốn những động lực xa mình một chút... Mình của hiện tại ít cầm máy ảnh hơn, xét nét và e dè hơn mỗi khi bấm shutter, cảm nhận cái đẹp cũng khác hơn trước (khó tính khó chịu hơn)...Mình thèm có lại những động lực của ngày xưa quá :(

    Ba năm và nhiều giai đoạn...Mình luôn là người chụp ảnh dựa vào cảm xúc là chính chứ không am tường về kỹ thuật nhiều (chắc tại thiếu i ốt chăng?). Nhưng mình thích mình của những ngày đầu mới biết chụp ảnh hơn, thích sự hăng hái, vô tư, thấy-gì-cũng-đẹp ấy!
    Ba năm đằng đẵng đã qua
    Bây giờ chị sợ máy già hơn xưa?
    Nên giờ không bấm từa lưa
    Sợ hư màn trập, để chừa sensor?
    Máy cũng có số chị ơ
    Thôi thì cứ bấm đợi chờ gì đây.
    Hoa còn đó với cỏ cây
    Ta còn với máy say hoài mộng xưa.
    ---
    Cảm xúc chớ đừng để trong lòng lâu quá
    Kẻo thành u thành đá khó chữa lành
    Vác máy đi khắp phố khắp thành
    Cho thiên hạ chửi mình điên giữa phố
    Em chu "đít" chụp khi họ cười hô hố
    Em cười rằng em sống thật với tâm
    Có những niềm vui nhỏ âm thầm
    Nhưng sống mãi những nụ cười nhỏ bé.

    Tặng chị. :v

    Bác @Bình râu
    *** Ảnh thì mình thích cảm xúc hơn ,vì kg rành kỷ thuật .
    Em cũng giống bác ạ. Em chỉ thích chụp theo cảm xúc thôi. Nhiều khi chuyện này bạn gái em giận. Hai đứa cùng vác máy đi, em bảo với cổ mỗi lần anh đi với em ít có ảnh đẹp hơn bình thường vì anh không có cảm xúc với hoa cỏ hơn em. :V
    Phải tập trung làm nghệ thuật hơn bác ơi. keke

    Bác @Út Đợi
    Tks bạn đã xem vài dòng tâm sự của mình. Nói đến Sony lại là những kỷ niệm khác.
    Năm 2004 khi vừa vào đại học, mình được ông chú tặng con sony ericsson. Công nghệ của 12 năm trước mà chép được hơn 10 bài nhạc vào điện thoại, giơ con dế lên chụp hình là rất oách
    Mình dạy kèm gom góp vài trăm mỗi tháng, vừa đóng học phí vừa để dành nâng cấp điện thoại. Cái tật chạy đua công nghệ cứ mua rồi bán. Chơi ảnh trên diễn đàn riêng rất nhỏ của sony (se-cafe.net), những tấm ảnh bằng điện thoại của hơn 10 năm trước không đẹp như bây giờ nhưng nó là những kỷ niệm của mình với sony phone.
    Hehe. Bác tính ra gọi là có duyên với ảnh đó chứ. Những tấm ảnh đầu tiên thường ngô nghê nhưng thật lắm, giống như cách nhìn của con nít. Em thích nhất tấm Niềm tự hào của bác.
    P/s: Mấy hôm trước em nghe mấy bác lớn tuổi bảo bác là nhỏ nhất, năm nay 18, 20 gì đó. Do đó em cứ ngỡ vậy mà xưng cậu với mình. Không ngờ 2004 mà bác vào đại học thì em phải nhỏ hơn bác rồi. XIn thứ lỗi.

    Bác @Ake
    Mà nói thiệt là hồi đó, chụp với PnS thấy cảm xúc hơn nhiều, cả 3,4 năm trời em cứ có thời gian là em lại lang thang mấy công viên Tao Đàn, LVT, Văn Thánh,... ban đầu là close-up, sau sắm thêm được em filter macro, em lại chuyển sang macro, cực mà vui lắm ạ!
    Thiệt tình thì em đôi lúc cũng hiểu được cảm giác của bác ạ. Nhiều khi siêu zoom nó tiện ở chỗ kéo ra vô thoải mái tiêu cự làm mình hơi khó chịu khi chuyển sang máy thay lens. :(

    Bác @Tea
    @Bát Mì: Chọn Fuji và Olympus cho thấy bác là người thích sự khác biệt, khác biệt từ thiết bị sẽ là "nền" để tạo ra sự khác biệt về hình ảnh và phong cách. Không biết bác có E fix 50f1.4 nào của OM không? Chụp thử HLC xem cảm giác thế nào?!
    Dạ, công nhận em không thích đi theo lối mòn thật. Em thích cái mà em thích thôi, hơi lạ và khác biệt xíu. Và thích tận dụng hết sức mạnh của máy dù nó không được xịn cho lắm. Em cũng đang tính mua một con 45f1.8 đây ạ (để chụp cho bạn gái, sau đó đến cây cỏ, hí hí).
    Được sửa bởi MiTru92 lúc 11:16 AM ngày 31-05-2016

  5. #6035
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    D7K là một máy tốt trong tầm giá, (thời điểm này có thể nói là giá tốt trong tầm máy, haha) E gắn bó cũng gần 1 năm.)
    Pic trên anh chụp 2 e bướm mà e xem một hồi thành E bướm có 2 đầu! hì hì, Nhíp gia đã tái hiện quá hay ý tưởng "Là một"! (Pic trên màu xanh lá hình như có vấn đề)

    $5602


    _IGP0127
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Pic này as đẹp quá ;-)
    Màu xanh lá của anh hay có vấn đề lắm, nói chung là tất cả các màu luôn vì thích cái mode vivid ;-) Không biết có phải lý do không nữa ;-)
    D7100 + 50f1.8G

  6. #6036
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    @Chú Dơi8: chú có năng khiếu.. đổi máy! , toàn đổi theo hướng đi lên không mừh! Bài viết với rất nhiều hình ảnh minh họa rất đẹp! đặc biệt có ảnh Chân dung, hì hì!

    $5600
    Đón mùa sang


    _IGP0158
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Hehe! Tks anh, hoa lá em quăng hết lên đây rồi. Thêm chút chân dung nữa để thay đổi không khí :D
    Mưa làm mấy giọt nước thành bokeh của anh độc quá, độc địa như anh Binhrau chụp cam vậy

    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    Hihihi! Tks Tea động viên nhé. Thú thực là đã gom hết 1 đống D7000 bao gồm Body, túi xách, 2 cục pin, cục xạc cùng với cái Grip để chuẩn bị cho em ấy về nhà mới, nhưng chưa tìm được ... chồng mới thích hợp. Đã ngỏ lời với "Ông mối" @Hưng nhưng chưa chuyển qua cho Hưng được. Nói chung là đã quyết gả em ấy ... về với người ta.
    Sau đó, quay lại D700, rất hợp lý, rất ngon bổ rẻ và em ấy vẫn là Nikon. Thật tình thì D700 nồi đồng cối đá không giống cô gái tý nào, nhưng lần này vẫn quyết ... yêu đồng giới kakaka!
    D700 và 50f1.8 seri E - vẫn có lá ở phía sau, vẫn oánh số nhé ;-)
    Tấm hình này post trên flick, có người hỏi những chấm màu xanh lá trên cánh bướm là nó như vậy, hay cánh nó thủng, hay là chỗ đó trong suốt, thực ra là vô tình nó lại có cái màu giống với lá, thú vị không các bác?
    #5601
    DSC_4309 butterflies by Lê Phương Anh, trên Flickr
    Cánh bướm màu xanh hay quá, lại qua tay anh chụp nữa thì....tuyệt vời

    Quote Được gửi bởi MiTru92 View Post
    Bác @Út Đợi

    Hehe. Bác tính ra gọi là có duyên với ảnh đó chứ. Những tấm ảnh đầu tiên thường ngô nghê nhưng thật lắm, giống như cách nhìn của con nít. Em thích nhất tấm Niềm tự hào của bác.
    P/s: Mấy hôm trước em nghe mấy bác lớn tuổi bảo bác là nhỏ nhất, năm nay 18, 20 gì đó. Do đó em cứ ngỡ vậy mà xưng cậu với mình. Không ngờ 2004 mà bác vào đại học thì em phải nhỏ hơn bác rồi. XIn thứ lỗi.
    Lỗi phải gì, khùng quá (anh em nói chuyện thân mật, phóng khoáng cho thoải mái nha)
    Công nhận nhìn lại mấy tấm chụp bằng đt và mấy tấm chụp bằng sony SLT lúa chịu không nổi.
    Còn tấm "niềm tự hào" là mình giành giải ảnh chụp bằng điện thoại hồi đó á (toàn con nít tham gia). Con sony K850i bỏ trong bụi rậm, set thời gian chụp rồi lật đật chạy ra làm dáng, vừa sợ mất điện thoại, vừa chạy vội trong 2s, mình quên cả đá chống xe, may bọn bình chọn không thấy.

    #5603 Ảnh giờ cũng có hết lúa đâu


    DSC_2852 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  7. #6037
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Quote Được gửi bởi nguoi_doi08 View Post
    Hehe! Tks anh, hoa lá em quăng hết lên đây rồi. Thêm chút chân dung nữa để thay đổi không khí :D
    Mưa làm mấy giọt nước thành bokeh của anh độc quá, độc địa như anh Binhrau chụp cam vậy



    Cánh bướm màu xanh hay quá, lại qua tay anh chụp nữa thì....tuyệt vời



    Lỗi phải gì, khùng quá (anh em nói chuyện thân mật, phóng khoáng cho thoải mái nha)
    Công nhận nhìn lại mấy tấm chụp bằng đt và mấy tấm chụp bằng sony SLT lúa chịu không nổi.
    Còn tấm "niềm tự hào" là mình giành giải ảnh chụp bằng điện thoại hồi đó á (toàn con nít tham gia). Con sony K850i bỏ trong bụi rậm, set thời gian chụp rồi lật đật chạy ra làm dáng, vừa sợ mất điện thoại, vừa chạy vội trong 2s, mình quên cả đá chống xe, may bọn bình chọn không thấy.

    #5603 Ảnh giờ cũng có hết lúa đâu


    DSC_2852 by Bui Dac Khanh, on Flickr
    Ảnh của chú Lúa đâu mừh lúa! Của anh mới Lúa nè:


    P/s: pic trên e chụp bằng chiếc máy ảnh KTS đầu tiên của e! Panasonic FS62, đâu đó vào năm 2010.
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 05:45 PM ngày 31-05-2016

  8. #6038
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Ảnh của chú Lúa đâu mừh lúa! Của anh mới Lúa nè:


    P/s: pic trên e chụp bằng chiếc máy ảnh KTS đầu tiên của e! Panasonic FS62, đâu đó vào năm 2010.
    Lúa sao thì lúa chứ miễn đừng có lú là được gồi nha chú ! Lúa là thật thà chất phác không nói chuyện gian dôi, chứ lú là thua òi đó.

    $5605

    IMG_4030 by Dong Digipics, on Flickr

  9. #6039
    Tham gia
    20-12-2009
    Bài viết
    1,938
    @Cfphoto: Tấm $5600 đẹp quá bác ạ. DOF, bokeh độ trong trẻo rất ngon. Nhưng em thích nó nhích sang phải tí nữa, cái cành nó từ góc ảnh ra thì tuyệt cú mèo lun.
    Bác Binhrau, xem ảnh bác miết em chup nó ra vầy nè
    Ai làm cho dạ anh sầu
    Cho tim anh héo
    .....
    ....
    Anh sầu kệ anh.

    $5606


    _IMG7043 by , on Flickr

  10. #6040
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Lúa sao thì lúa chứ miễn đừng có lú là được gồi nha chú ! Lúa là thật thà chất phác không nói chuyện gian dôi, chứ lú là thua òi đó.

    $5605

    IMG_4030 by Dong Digipics, on Flickr
    Dạ Lúa là thật thà, Chất phác đấy ạh! Nên là chú Dơi8 nói ảnh chú ấy Lúa ý là nói ảnh của chú ấy là "Chất" đó ạh. E si lựng vậy đúng hok ta?
    Pic trên bác Dong "soi" dữ quá, con đấy bé vậy mà cũng không lọt qua được con mắt của bác!

    Quote Được gửi bởi blueskysg View Post
    @Cfphoto: Tấm $5600 đẹp quá bác ạ. DOF, bokeh độ trong trẻo rất ngon. Nhưng em thích nó nhích sang phải tí nữa, cái cành nó từ góc ảnh ra thì tuyệt cú mèo lun.
    Bác Binhrau, xem ảnh bác miết em chup nó ra vầy nè
    Ai làm cho dạ anh sầu
    Cho tim anh héo
    .....
    ....
    Anh sầu kệ anh.

    $5606


    _IMG7043 by , on Flickr
    #5600 e chọn hướng từ dưới lên trên nên e để vậy ạh! Với lại cái cành Lan đa phần là nó hướng thẳng, chẳng chiu uốn éo gì ráo, nên lấy đường cong vất vả lắm ạh! hìhi, E ghi nhận góp ý của bác!
    $$606 tone hình đẹp lắm ạh! kỳ kỳ ảo ảo. Chủ thể chính tách với cái bóng của nó thêm chút nữa thì sẽ rõ ràng hơn ạh! Mà bác B'Lu nhận được " Tich tà kiếm phổ" của anh Gâu chưa? E thấy " Huỳnh Hoa bảo điển" cũng lợi hại không kém đó bác! Nhưng mà muốn luyện là phải "ấy" cái "ấy" thì mới được!

    $5607


    _IGP0099
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 07:12 PM ngày 31-05-2016

Trang 604 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 1045045545946026036046056066146547041104 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •