Trang 602 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 1025025525926006016026036046126527021102 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 6,011 đến 6,020 / 11582

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #6011
    Tham gia
    24-07-2011
    Bài viết
    6,430
    Ảnh dự thi chủ đề " Về phía mặt trời "


    01: Binhrau




    02: Chipvn




    03: Dongdigipics




    04: @Hoangviet




    05: Ake




    06: Tao_xanh




    07: Hoa_huongduong




    08: Blueskysg




    09: Luong Van Toan




    10: Cfphoto




    11: Dongdigipics




    12: Binhrau




    13: Tao_xanh




    14: Chipvn




    15: Hoa_huongduong




    16: @Hoangviet




    17: Blueskysg




    18: Zorrotran




    19: Dongdigipics




    20: Blueskysg




    21: Cfphoto




    22: Chipvn




    23: Luong Van Toan




    24: Binhrau




    25: Hoa_huongduong




    26: Tao_xanh




    27: @Hoangviet


  2. #6012
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @tout : Trong thời gian nghỉ ngơi thư giản sau cuộc thi, kính mời các bạn tham gia.. trò mới : tâm sự về "một" cái máy ảnh của mỗi người ! tôi nghĩ rằng đến ngày nay ai trong chúng ta cũng có nhiều hơn một "cái", vậy cái nào làm bạn ưng ý nhất, cái nào có nhiều kỷ niệm nhất, cái nào bạn cưng nhất, bạn muốn chia sẻ nhất... hảy viết một chút "trải lòng" kèm ảnh minh họa cho thớt VCHLC ! nếu các bạn thích thì ta có thể bình chọn "bài được ưa thích nhất" cho loạt tâm sự này !

    #5578 : chống spam !

    IMG_0310 by luong van toan, sur Flickr
    Em hưởng ứng phong trào của bác Toàn chút nhé ;-)
    Cái ngày ấy cách đây cũng khoảng 1.7 năm rồi, hihihi! Em đang dùng D7000, là cái D7000 thứ 2 sau khi đi qua chặng đường Canon SX 50SH, D3200, D200, D7000 thì vô tình đọc được 1 bài trên diễn đàn Otosaigon của bác WalkAlone (tụi em hay gọi là quất 1 lon ;-)) về việc bán một chiếc máy D700 của nghệ sĩ Thái Phiên, ai mua sẽ được tặng thêm một cuốn hình ... Xuân Thì (cuốn này chắc mọi người cũng đã từng nghe qua, trên diễn đàn em cũng có post 1 tấm hình khi chụp với cái kính lúp cho Tea mượn mà Tea lại chê, kakaka). Bỗng dưng lại lăn tăn, không biết cảm giác FX nó sẽ như thế nào nhỉ, thôi thì chạy qua nghía thử coi.
    Một mình thì không biết xem máy, nên phải rủ @Hưng đi theo, 2 anh em tới nhà bác ấy, hình thức máy thì không được đẹp lắm do bác Thái Phiên dùng mấy cái lens nặng quá, hay bị va đập. Tuy nhiên khi lắp cái lens cùi bắp lúc đó em đang dùng để chụp đảo đầu, nối ống kính các kiểu vào và chụp thử thì thấy mê quá (lens 35-70D cũ mua lại với giá 500K), thế là quay qua hội ý với Hưng.
    Em thấy thế nào?
    Máy xấu quá, từ từ đi anh ;-)
    Nhưng anh thấy thích ;-)
    ...
    Blablabla
    Và thế là ... em cũng quất luôn với giá 18t (lúc đó là rẻ so với thị trường chung, tuy nhiên máy cũng tới 90k shoot rồi)
    Cảm giác có được với em ấy trong một thời gian dài là tương đối ổn, gần như không phải than phiền gì.
    Đây là 1 ảnh minh họa khi mới có em nó
    Em vẫn đánh số vì có hoa, lá cành hihihi!
    $5583
    1 by Lê Phương Anh, trên Flickr
    Đến tháng 4 năm 2015, tính ra cũng được ... nhiều tháng ngày bên em nó, vẫn miệt mài với em nó ...
    Hình đây ạ!
    $5584
    DSC_6212 by Lê Phương Anh, trên Flickr
    Và hầu như chỉ dùng mấy lens quay tay của Nikon.
    Một ngày kia, ghé vào topic của bác @Toàn đọc 1 mạch từ đầu tới ... đâu không biết, nhưng chợt có một ý định điên rồ là phải thử lại máy siêu zoom.
    Thế là tiễn D700 ra đi với giá 14t cho 1 người bạn trong box D200 (đến giờ này bạn ấy vẫn dùng, hihihi)
    Rước P600 của nikon về, nhưng quả thực là ... thua toàn tập. Cho đến giờ này em vẫn không hiểu bác Toàn đã làm những gì với cái máy của bác ấy để cho ra những tấm ảnh như thế, em khâm phục lắm ... và quyết định lại phải bán P600 đi, chia tay sớm cho bớt đau khổ.
    Nâng cấp lên D3300 và đây vẫn là một quyết định sai lầm nữa, âu cũng là một sự trải nghiệm.
    Tiếp tục chia tay D3300, em lại về với D7000 cho đến ngày hôm nay.
    Tóm lại, mỗi lần thay đổi đều có một cảm hứng nhất định đối với thiết bị mới, tuy nhiên, cho đến giờ này, em vẫn có cảm nhận rằng D700, một cái máy ... đáng tin cậy, bền bỉ, giá lại hợp lý.
    Còn chờ gì nữa, D700 thôi các bác ơi! Hehehe, em zỡn thôi nhé, các bác Canon, Pentax, Sony ... đừng giận và ném đá ;-)
    Cảm ơn các bác đã kiên trì theo dõi bài viết đầu tuần của em, chúc cả nhà một tuần mới Vui vẻ, nhiều năng lượng!
    PS: Em quảng cáo ko công cho D700, kakaka, đã hết sản xuất rồi các bác ạ ;-)
    Được sửa bởi anhlp lúc 09:03 AM ngày 30-05-2016
    D7100 + 50f1.8G

  3. #6013
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    @ anh Anhlp : Em đọc không sót một chữ nào, cám ơn anh vì những chia sẻ rất thú vị! Trưa nay rảnh rỗi em cũng học theo anh làm một bài thử xem

    #5585


    DSC_2839 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    #5586


    DSC_2842 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  4. #6014
    Tham gia
    30-09-2012
    Bài viết
    1,362
    Chúc mừng cuộc thi tháng 5 của bác Chipvn thành công tốt đẹp.

    @Anhlp: Viết hay thế, mà đợt đó chưa đi nhậu anh nhỉ!

    5587/

    Được sửa bởi Hưng lúc 09:27 AM ngày 30-05-2016

  5. #6015
    Tham gia
    10-03-2016
    Bài viết
    215
    Anh Anhlp viết tình cảm quá. Em chỉ mới có hai người yêu. Người yêu cũ là một em siêu zoom của Fuji. Người yêu mới là Olympus EM-5. Mặc dù bây giờ say sưa bên người mới, nhưng nhiều khi em vẫn nhớ đến người yêu cũ vì những gì nàng đã dạy cho mình và những kỉ niệm em với nàng cùng bên nhau.
    Chuyện cũng tầm 3, 4 năm rồi khi lúc đó em nhận được học bổng của trường khoảng hơn 3 triệu mấy. Lúc đó thấy trên mạng rao bán một con Canon 20D hay con gì đó em không nhớ giá đâu 2tr mấy, tự nhiên thích vô cùng vì bấy lâu em muốn có một con máy ảnh "xịn xịn" chút so với con du lịch Fuji mà em mua cho bà chị. Cái lúc đó em tâm sự với một người bạn biết chụp ảnh, cậu ấy bảo đừng mua con cũ, ít tiền thì mua con compact nào đó tốt tốt xíu để tập rồi lên DSLR sau. Vậy là em đi tìm hiểu dòng compact, cuối cùng sau khi review online lằng nhằng tới lui, em đã chọn chú Fuji S4700 28X.
    Chọn được rồi nhưng khổ nỗi lúc đi mua không còn chỗ nào bán. Rồi trong một chiều mưa gió bão bùng em ghé Vĩnh Hùng. Vô đó cũng chẳng có luôn, nhưng ông chủ có vẻ thấy thằng này nghèo mà mê chụp hình nên điện qua công ty Fuji hỏi còn không. Vậy là ông chủ lấy xe hơi đi lấy hàng. Lúc đó em xúc động kinh hoàng.
    Vậy là cuối cùng em có được một em máy ảnh "tốt tốt" với mình với giá 3tr5. Kaka. Đi tong hết cái học bổng.
    Rồi bắt đầu em chụp những tấm hình đầu tiên, con gà, cây cỏ, cái bông, bất cứ cái gì. Em đã làm một bộ ảnh nhỏ tầm hơn 200 tấm về những gì xung quanh mình. Làng xóm, kênh rạch, cánh đồng, con trâu, bến nước... Em Fuji dạy cho em cách nhìn khác đi những cái bình thường, góc nhìn khác cho mình những bức ảnh đẹp.
    Rồi em sang Hàn, em cũng cầm ẻm theo. Ẻm cùng em đi hết công viên này đến nơi nọ...một mình. Em cảm nghĩ rằng ẻm là người yêu thực sự của em, còn hơn người yêu thiệt bên nhà.
    Nhưng thời gian thay đổi thì lòng người thay đổi. Em thấy mình cần phải có một cái máy gì đó cao cấp hơn xíu để nâng trình, thế là em rước em Olympus EM-5 và bây giờ thì em ấy đã trở thành người yêu cũ. Nhiều khi chụp máy mới em cũng so với cái cũ. Vì em Fuji siêu zoom nên chụp nhiều thể loại hơn so với lens kit mà em có được nên nhiều khi cũng khó chịu với em mới, nhưng em mới lại cho macro tốt hơn nên em cũng hài lòng.
    Dù gì đi chăng nữa, cũng phải cảm ơn người yêu cũ Fuji đã cho em những bài học căn bản về bố cục, cái mà em thích nhất (còn vụ màu sắc ánh sáng thì em thua :( ).
    ---
    Có những cuộc đời đi qua đời tôi
    Sót lại vài người trong tim bé nhỏ
    Đôi khi chỉ là lá cỏ
    Mà tâm hồn cảm nhận rõ biết bao...
    ---
    Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!!!
    #5588
    P5292437 by Trung Huynh, trên Flickr

  6. #6016
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Quote Được gửi bởi blueskysg View Post
    @tao_xanh toàn vote hình của bác ko nhé. Em ứ chịu :D
    #5500
    Giờ em mới hiểu post này của bác, hôm í đọc ko hiểu gì hết :D.

    Chúc mừng bác, bác nghĩ chủ đề T6 nha. Cảm ơn anh chip thật nhiều!

  7. #6017
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Trưa 5/2/2014, sau bao ngày ngâm ngâm - cứu cứu em chọn cái máy ảnh đầu tiên của mình là con sony alpha A58. Bỏ bữa trưa dang dở em chạy từ Tân Phú qua Quận 7. Chưa đụng qua, không biết tí gì về máy ảnh, lại hẹn mua bán ngoài quán cafe, nhưng mê quá em lấy luôn mà chẳng biết check shot là gì thằng bán bảo còn cái hộp nữa mà bỏ dưới quê rồi, hôm nào về nó đem lên cho ( chiều em gọi điện hỏi cách chỉnh máy nó còn không bắt máy nữa chứ đừng nói đưa cái hộp ) Cũng may trời thương cái máy xài rất tốt.

    Ảnh chụp bằng A58


    DSC059141 by Bui Dac Khanh, on Flickr


    DSC06347 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    Càng chơi càng mê, em nâng cấp lên Sony A77, từ entry lên semi cảm giác cầm rất sướng tay. Nhưng cũng chỉ có vậy, tiền ngốn cho body + lens 16 -50 f2.8 ngót 24 - 25triệu đồng. Hết vốn em ôm cái lens đa dụng duy nhất. Chụp một thời gian em tuột cảm hứng và bán tất cả. Lúc này em chưa biết tác dụng của khẩu, chỉ biết canh đủ sáng, đủ nét và...bấm.

    Ảnh chụp bằng A77


    DSC05296a by Bui Dac Khanh, on Flickr


    DSC06228 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    Một thời gian dài không đụng tới máy ảnh đâm nhớ, giữa năm 2015 em mua lại Nikon D7000, lúc này giá khá hợp lý. Nhưng con này lấy nét khá khó khi thiếu sáng, đi chơi với bạn bè ban đêm chụp toàn out, thế là em lại bán sau một thời gian ngắn

    Ảnh D7000


    DSC_9685 by Bui Dac Khanh, on Flickr


    1228 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    Tiếp tục nâng cấp lên D7100 với nhiều ưu điểm so với D7000. Con này em sử dụng khá lâu, chắc lâu nhất trong các máy em đã sử dụng.

    [CENTER]
    Ảnh D7100


    26 by Bui Dac Khanh, on Flickr


    thu BQ 1 by Bui Dac Khanh, on Flickr


    Thu BQ 2 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    Rồi em cũng lên FF với D600. Lần này bị mẹ mắng te tua, đại loại "Mày mua cái gì xài mấy bữa cũng bán, mai mốt mày cưới con nào về chắc cũng xài thử cho biết rồi bán quá...."

    Ảnh D600 vừa chụp


    DSC_2813 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    PS/ Em rất biết ơn mọi người, đặc biệt anh Tea đã tận tình nhận xét, chỉ dẫn em để mỗi tấm ảnh một hoàn thiện hơn.
    Em cám ơn anh Anhlp, dù chỉ gặp anh vài lần mà anh tin tưởng cho em mượn lens, qua lens 40 f2.8 em định hướng được những lens hợp với mình để đầu tư.
    Và cháu cảm ơn bác @Hoangviet đã tạo ra sân chơi rất bổ ích cho mọi người ạ!

    Em chiếm sân khấu hơi quá rồi, em xin kiếu ạ. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui
    Được sửa bởi nguoi_doi08 lúc 12:43 PM ngày 30-05-2016

  8. #6018
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Đọc chia sẻ của anh anhlp và MiTru vui quá. Em xưa giờ chỉ có duy nhất D90

    Mình bắt đầu thích chụp ảnh từ bao giờ nhỉ, hình như là cuối tháng 3 năm 2011, nick bên Vnphoto tạo ngày 29.03.2011 cơ mà : ). Vậy là hơn 5 năm rồi.

    Ngày đó được truyền ngọn lửa đam mê từ một người anh và đứa em trai của mình. Được xem ảnh anh ấy chụp rất đẹp về cuộc sống, về hoa lá, được đứa em trai ngày nào cũng năn nỉ: "chị ơi chị mua máy ảnh DSLR đi chị...". Sau đó nó cho mình xem hàng loạt ảnh nó mượn máy của đứa bạn chụp. Công nhận là đẹp và rất có năng khiếu. Mình còn nhớ hồi lúc nó mới 9, 10 tuổi gì đó nó cũng đòi mua cái máy ảnh. Mình hỏi để làm gì (khi ấy mình 16 tuổi), nó bảo chụp cảnh và cây cối chơi. Mình mắng nó 1 trận và bảo nó phung phí vô bổ, vì thời đó trong đầu mình mặc định default là ảnh thì phải có cái mặt người trong đó, dù to dù nhỏ nhưng phải có là có! Mình gạt phăng ý tưởng của nó từ trong trứng nước! : )). Để rồi bây giờ bắt đầu lung lay khi xem ảnh nó chụp...

    Nó dắt mình lên Vnphoto, mình tạo cái nick, chủ yếu là xem ảnh cho vui. Tụi mình vào góc ảnh "D90 vì đam mê là bất tận" rồi bị cuốn vào những tấm ảnh thật đẹp trong đó. Mình quyết định mua D90 trong sự khôn xiết vui mừng của nó, dĩ nhiên thời đó nó là sinh viên chưa đào đâu ra tiền, nên mình luôn là tài trợ chính :D

    Và rồi 2 chị em chia nhau chụp. Mình dùng quyền làm chị chiếm máy nhiều hơn nó. Nó dạy mình về khẩu, tốc, iso, white balance...
    Mình chụp ngày chụp đêm, không như nó chụp ít và chọn lọc (level cao hơn mà). Cái gì mình thấy là mình chụp, từ cái cây mới nảy mầm đến cái khúc củi mục, từ cảnh đường phố cho tới cái bếp của mẹ, thậm chí con gâu gâu ôm cục xương chạy ngang qua mình cũng ko tha : )). Cuối tuần nào cũng nhờ mẹ trông con đi chụp ảnh. Tìm mọi cách để đi du lịch. Người ta đi du lịch thì ngồi ăn uống no say còn mình chui hết bụi rậm này đến bụi rậm khác chụp hoa. Về nhà thì up ảnh ồ ạt lên flickr, up lên VNPT một lần là cả dây dầu gội đầu ảnh là ảnh. Em mình bảo: chị chia sẻ ảnh 1-2 tấm lần thôi, ko ai up ảnh kiểu đấy cả ;)

    Sau đấy mình đã biết cách trau chuốt và chụp chọn lọc hơn, đặc biệt rất thích chụp hoa. Mình lên một 4rum (ko phải VNPT) và up ảnh chia sẻ vì đã chơi lâu và có nhiều bạn bên ấy. Một cô bạn nữ nói rằng: ảnh bạn chụp nhìn quê mùa sao sao í, ko biết bố cục là gì v.v...Rồi bạn í thẳng thừng bảo: qua ảnh và cách cmt thì chắc mình là người ít học...những lời lẽ này được post lên 4rum bằng cả đoạn văn sai be bét chính tả...Mình buồn lắm, ko quay lại đó post ảnh nữa...

    Một hôm lang thang VNPT, thấy topic "Hoa thơm cỏ lạ" mình nhảy ngay vào xem. Đọc mê mẩn...rồi e dè post tấm ảnh đầu tiên. Thế rồi được hàng loạt cmts chào đón thân thiện làm lòng mình nô nức không tả xiết. Mỗi một ngày ghé thăm topic là tình cảm cứ thế nhân đôi, nhân đôi...Các thành viên cùng nhau up ảnh hoa lá để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả, cùng trao đổi kinh nghiệm, cùng san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mình như choáng ngợp trước sự an vui và ấm áp trong ngôi nhà này. Mình có những người bạn thân rất thân tại nơi này, mà nếu có lẽ không có nhiếp ảnh mình sẽ mãi mãi không gặp được họ, và đó sẽ là điều đáng tiếc biết bao nhiêu! Giai đoạn này có thể nói là giai đoạn mình chụp được nhiều ảnh đẹp nhất (dĩ nhiên trong số mớ ảnh của mình)...

    Rồi thời gian, rồi nhịp sống làm thay đổi mỗi thứ một chút, cuốn những động lực xa mình một chút... Mình của hiện tại ít cầm máy ảnh hơn, xét nét và e dè hơn mỗi khi bấm shutter, cảm nhận cái đẹp cũng khác hơn trước (khó tính khó chịu hơn)...Mình thèm có lại những động lực của ngày xưa quá :(

    Ba năm và nhiều giai đoạn...Mình luôn là người chụp ảnh dựa vào cảm xúc là chính chứ không am tường về kỹ thuật nhiều (chắc tại thiếu i ốt chăng?). Nhưng mình thích mình của những ngày đầu mới biết chụp ảnh hơn, thích sự hăng hái, vô tư, thấy-gì-cũng-đẹp ấy!


    P/s: ảnh chỉ mang tính chất minh họa :D
    Được sửa bởi tao_xanh lúc 01:25 PM ngày 30-05-2016

  9. #6019
    Tham gia
    20-12-2009
    Bài viết
    1,938
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Giờ em mới hiểu post này của bác, hôm í đọc ko hiểu gì hết :D.
    Chúc mừng bác, bác nghĩ chủ đề T6 nha. Cảm ơn anh chip thật nhiều!
    Hi hi, vì hình của bạn (cho phép mình gọi thế vì nghĩ bạn cũng trẻ như mình) xem rất dễ nhận ra. và mình đùa một tí thôi do bạn là người vote rất sớm. Trong vườn này có bạn và anh Binhrau làm mình rất thích theo dõi ảnh của 2 người . Chà nghĩ về chủ đề 6 chắc phải nhờ anh Chipvn quá. Mình nghĩ xong sao viết được review hay như vạy
    Thân ái

  10. #6020
    Tham gia
    10-03-2016
    Bài viết
    215
    Út Đợi

    Cũng may là giờ cậu không dùng Sony để chụp nhiều nữa, đó giờ mình không có ưa Sony. Nhưng nay dòm mấy tấm do A58 chụp ra thấy cũng có chút thay đổi.
    Mai mốt nếu có chụp bằng Sony thì nhớ chú thích xíu để mình không dòm nhé! :v

Trang 602 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 1025025525926006016026036046126527021102 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (1 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •