Đẹp quá bác ui.
Tiếp đi bác.
|
|
Đẹp quá bác ui.
Tiếp đi bác.
Xin tiếp ạh...
Đèo Hải Vân là một mạch núi trong dãy Trường Sơn, là ranh giới giữa Thừa Thiên-Huế ở phía Bắc và thành phố Đà Nẵng ở phía Nam. Đây là con đèo có mức độ hiểm trở bậc nhất trong các ngọn đèo ở Việt Nam với chiều dài 21km.
Trên đỉnh cao nhất của đèo, với độ cao 496 m so với mực nước biển có cửa ải tên Hải Vân quan xây từ thời Minh Mạng và được chính nhà vua cho treo biển "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Tại đây, có bãi đất rất rộng để dừng xe nghỉ chân, từ chỗ dừng chân này có thể ngắm biển và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của cả con đèo.
(Theo Wiki)
12. Nơi trập trùng hiểm trở...
13. Nơi tiếp giáp núi và biển...
14. Và giữa lưng chừng núi biếc biển xanh, còn rồng nhỏ uốn lượn mình mãi miết...
15. Con đường sắt chạy dài theo năm tháng...
16. Biển, bát ngát bao la...
(Còn tiếp)
Hình mấy Bác chụp d0ẹp quá, đặc biết là Bác bluesky85 , mình mới đi bến tre về, chưa kiểm lại ảnh chụp thế nào ...mà ..up sợ các Bác cười cho ..![]()
Hic, có bác nào có kinh nghiệm trong việc thay focus screen cho Nikon D40 không? Em cũng mới lụm con Nikkor 50mm f1.8 AI về, trời sáng thì không sao, trời tối cái là đau cả mắt mới focus được.
Sao mình chụp chân dung không đẹp , cái màu Da nó thế nào ấy ..mình chụp bằng lenkit 18-55mm, sao các bác chụp bằng lenz củn nầy đẹp thế , mình xin up vài tấm, mong các Bác góp ý thêm . Thanks
1
2
3
Thấy chụp như vậy rầu rĩ quá các Bác ơi ...hic hic
về phong cảnh thì không đến nổi ..
4
![]()
Được sửa bởi pinkermun lúc 08:27 AM ngày 04-10-2009
Tấm 1,3 dư sáng, tấm 2 bị out nét, tấm 4 thì OK.
Linh tinh bằng D40
![]()
Hôm nay xin post thêm vài hình.Mong các bác nhận xét cho em có thêm kinh nghiệm
#4
#5
#6
hình #5 #6 em chụp hơi bị cháy tí(các bác chỉ em cân bằng ánh sáng trắng khi chụp áo trắng với
)
Trôi gì xa và nhanh thế ... thấy ít close up côn trùng topict nầy nhỉ ..???
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)