Bây giờ nói tới chiện "giựt" giải:
Lần này chị Táo đã trao 2 giải (như tiêu chí ban đầu) cho bác Zorrotran và bác hoa_huongduong, riêng e là e tâm phục, khẩu phục, trang ..phục! àh, sori, e nhầm không có trang phục! mặc dù e đã mật phục, chơi đủ trò để ngăn cản binhrau, với Zorrotran, nhưng cuối cùng bị bác hoa_huongduong cho Knock_out! hic! chắc tại hôm qua e chơi khâm bác ấy phải đi khám mắt, nên lần này bác ấy ra tay hơi nặng! E trân mình, àh không, trân trọng (nghiến răng nhẹ) chúc mừng bác Zorrotran với bác hoa_huongduong nhé!
Về vụ e hối lộ bác hoangviet để ló ra giải thưởng "vượt khó có hoa" này (thiệt ngại quá), thôi lỡ mồm rồi! Lúc đầu e chỉ nói cho vui thôi, ai dè bác ấy chơi thiệt! hihi, E không dám nhận đâu chị táo ơi, bác binhrau với mấy bác kia lườm e quá trời! Nhưng mà, ai mời e chầu Cafe e sẽ vui vẻ tới!
Vậy nhé! Yêu cả nhà quá chừng! (phải nói vậy chứ không, bị quất cà chua, cà pháo, cà bi, chịu sao nổi)