Hì hì, cái này mình chụp vui thôi, không mang tính chất truyền thống của ảnh chân dung.Được gửi bởi Compix
![]() |
![]() |
Hì hì, cái này mình chụp vui thôi, không mang tính chất truyền thống của ảnh chân dung.Được gửi bởi Compix
OK. Mình sẽ "chặt" sát mông nháĐược gửi bởi marines
![]()
Bức này hay hay, rất tự nhiên, ánh mắt của mẫu thật nhất trong tất cả các ảnh của mấy anh em chụp. Nhưng chắc bác chộp vội nên mất nét hả bác?Được gửi bởi tuanbeo13
Được khen sướng quá đi mấtĐược gửi bởi duc_HLD
Hôm đấy lấy nét bằng tay, độ mở lớn, được cái mũi lại mất cái cằm, được cái cằm lại mất mấy thứ khác. Toét hết cả mắt, tay chân run bần bật làm sao mà chả mờ. Tiếc cũng đành phải ịu
Vietnamese style.Look chât' việt but se^'n!
Why "but" ? you know the word "se^'n" hehe, GOOD
You seem American BUT Vietnamese known well person.
Tiếng Việt mình hay nhỉ
VD: Bạn trông đẹp trai thế BUT hơi nhìn đần đần
Và again, người và đất Hà Nội có chất riêng của họ, có thể thơ mộng, lãng mạn, thanh lịch, nhưng không SẾN, không ai nói những bài hát về Hà Nội, về áo dài là SẾN cả mặc dù thổn thức đầy tình cảm. (Ví dụ: Mùa thu Hà Nội, Nhớ về Hà Nội).
Không biết các bác nghĩ thế nào, nhưng em thấy Cải lương trong Nam có vẻ hơi sến.
Được sửa bởi Khot lúc 08:38 AM ngày 12-12-2006
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
im also vietnamese but i leave in US.May be i cant write good,or something bad,tho^ng cãm!
Bác nói em chả hiểu giề :(
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
are u in ESL level 1 ????????????? if u have left the US , where the hell are u now?? ặcc
understand die immediately :lol:Được gửi bởi heavens wind
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)