Cũng không hẳn ít, tôi vừa tìm thấy một bài review ở đây:
http://www.vnphoto.net/reviews_details.php?id=292
Tôi lại thấy khoảng này hợp hơn với mình, chủ yếu là chụp chân dung, sau chộp thêm vài cảnh xung quanh. Càng ít phải thay ống càng tốt. Tất nhiên không tiện bằng dải 24-105 L nhưng rẻ hơn. Nhưng vẫn còn hơn ống 70-200 khi muốn chụp phong cảnh lại phải thay.
Đồng ý hoàn toàn. Ống for chỉ là giải pháp tình thế, rẻ tạm thời nhưng đắt lâu dài.
Tôi nghĩ vui thế này:
Đương nhiên tôi thấy ống 70-200 rất hợp với... thanh niên - đa số ở đây. Tuổi trẻ thì không sợ nặng, nhưng cần oách: súng ống phải to, thấy rõ từ xa và... càng dài càng tốt. Tiêu cự dài rất hợp để chụp... gái (chụp trộm gái từ xa hoặc chụp mỗi em đi cùng). Còn chụp được cái gì lạ lạ hay hay ở xa cũng rất tốt để trộ em.
Còn ống này lại không hợp lắm với những người đã có gấu và cả đàn gấu con. Nếu bạn đã đeo lên cổ, xách đầy tay đủ thứ lỉnh kỉnh thì chẳng muốn thêm thứ gì vừa nặng vừa dài nữa đâu. Lằng nhằng 2-3 ống lại càng không thích. Khẩu 70-200 chắc chỉ hợp chụp mình gấu, chứ thêm vài gấu con nữa thì hơi thiếu. Gấu mẹ thường lại quá thực tế, chỉ thích ảnh gấu mẹ gấu con thôi, thêm tí phong cảnh thì còn được, chụp chim chóc thì miễn bớt, còn chụp... gái thì cấm tiệt.
Cảm ơn. Tôi chỉ ước mình dư dư một chút khuân luôn vài ống L mình thích, khỏi nghĩ ngợi lôi thôi, nhức cả đầu, toét cả mắt (vì đọc review). Chỉ vì chỉ đủ giật gấu vá vai nên mới phải đắn đắn đo đo mãi.