Trang 6 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 98

Chủ đề: Hành hương Lộ Đức, Pháp - 10/2023

  1. #51
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,422
    Lourdes nằm ở vùng núi Pyrenees nên sông Gave em thấy trên youtube rất trong xanh, sạch sẽ, xung quanh cây cối đúng là nhìn rất an lành, dễ hiểu vì sao mạch nước mà Thánh nữ Bernadette đào lên từ sự ban ơn hướng dẫn của Đức Mẹ là suối nguồn vĩnh cửu, luôn trong lành tươi mát.
    Nhân nhắc đến thánh nữ , không biết chuyến này bác josẹph.luong có đến Convent of Saint- Gildard vùng Nevers, Pháp nơi để di hài "nhục thân bất hoại" đã mất hơn một trăm năm mươi năm mà trông như đang ngủ cuả Thánh Nữ Bernadette Soubirous không? Bác hãy nói đến câu chuyện này trên thớt cho anh em rõ nhé, với văn phong của bác thì bảo đảm sẽ rất hay!
    Được sửa bởi windypham lúc 10:34 AM ngày 23-12-2023
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #52
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Lourdes nằm ở vùng núi Pyrenees nên sông Gave em thấy trên youtube rất trong xanh, sạch sẽ, xung quanh cây cối đúng là nhìn rất an lành, dễ hiểu vì sao mạch nước mà Thánh nữ Bernadette đào lên từ sự ban ơn hướng dẫn của Đức Mẹ là suối nguồn vĩnh cửu, luôn trong lành tươi mát.
    Nhân nhắc đến thánh nữ , không biết chuyến này bác josẹph.luong có đến Convent of Saint- Gildard vùng Nevers, Pháp nơi để di hài "nhục thân bất hoại" đã mất hơn trăm năm mà trông như đang ngủ cuả Thánh Nữ Bernadette Soubirous không? Bác hãy nói đến câu chuyện này trên thớt cho anh em rõ nhé, với văn phong của bác thì bảo đảm sẽ rất hay!
    Trước khi đi thì em cũng có thử tìm hiểu xem Thánh nữ Bernadette Soubirous đã được đặt ở đâu. Và như bác nói là hiện nay đã được đặt ở Tu viện Thánh Gildard, cũng là nơi mà Thánh nữ Bernadette đã tu và qua đời. Em thử tìm trên google map thì mới biết tu viện ấy nằm rất xa Lộ Đức.

    Trong bản đồ Lộ Đức nằm ở miền nam Pháp, gần biên giới Tây Ban Nha, khá xa tu viện. Cũng vì vậy mà em không ghé lần này.


    Còn về incorruptabiliy - nhục thân bất hoại thì em chỉ mới đọc thoáng qua. Em cũng chưa biết sẽ viết ra sao vì chưa soạn đến phần đó. Để đến khi nào viết đến thì em tính tiếp 😁
    hm...

  3. #53
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,422
    Em biết Nevers ở tận miền trung nước Pháp nhưng ko biết bác có tiện thể mà kết hợp đi thăm viếng luôn chuyến đi này hay không nên mới hỏi.
    Nhân tiện em cũng xin đóng góp vào bài viết với link phim (có thuyết minh Việt ngữ) về cuộc đời Thánh Nữ Bernadette.
    Phim xem rất hay và cảm động.
    https://www.youtube.com/watch?v=asRJ9ATqTd8

    Được sửa bởi windypham lúc 11:23 AM ngày 23-12-2023
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #54
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Cám ơn bác windypham up lên video này. Phim này em cũng đã xem 2 lần. Quay rất sát câu chuyện của Bernadette và Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức.
    hm...

  5. #55
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    “...Hãy đi kiệu nơi đây”.

    Đó là lời nhắn nhủ thứ hai mà Đức Mẹ đã nói với Bernadette. Và vào “mùa hành hương” thì nơi đây có rước kiệu mỗi đêm. Không những một, mà có đến hai cuộc rước mỗi ngày: rước Thánh Thể và rước nến.

    Hôm em đi thì cuộc rước Thánh Thể bắt đầu lúc 5h chiều. Cuộc rước bắt đầu từ bên kia sông, ở lều Thánh Thể - Tent de la procession Eucharistique. Từ đây sẽ rước Mình Thánh Chúa và kết thúc ở VCTĐ Thánh Piô X (VCTĐ thứ 3 ở Lộ Đức).




    Mọi người, các đoàn thể bắt đầu tụ tập quanh lều. Và cuộc rước kiệu Thánh Thể bắt đầu.
    3OC00633 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00634 by Joseph luong, on Flickr


    Có các cờ hiệu của các phái đoàn, đoàn thể khác nhau. Đi đầu là các lá cờ 4 thánh sử Tin Mừng cùng với thiên thần.
    3OC00635 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00636 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  6. #56
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Kế đến là các bệnh nhân. Những người trong hình là các tín hữu hành hương từ Ý.
    3OC00639 by Joseph luong, on Flickr


    Sau đó là các vị linh mục tu sĩ.
    3OC00641 by Joseph luong, on Flickr


    Và sau đó là kiệu Mình Thánh Chúa.
    3OC00642 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00645 by Joseph luong, on Flickr


    Kiệu Thánh Thể đi qua cầu và hướng về quảng trường để đi đến VCTĐ Thánh Piô X.
    3OC00648 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00650 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  7. #57
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Mình Thánh Chúa được rước một vòng quảng trường và cuối cùng đến VCTĐ Thánh Piô X.
    3OC00654 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00656 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00661 by Joseph luong, on Flickr


    Sau đó bắt đầu nghi thức chầu Mình Thánh Chúa. Mọi người tìm cho mình một chỗ ngồi để chầu Mình Thánh Chúa.
    3OC00665 by Joseph luong, on Flickr


    ...và dần dần ánh đèn được tắt, chỉ có nguồn sáng duy nhất chiếu vào Mình Thánh Chúa. Mọi người im lặng chầu và cầu nguyện. Sau phút chầu và cầu nguyện thì bắt đầu nghi thức ban phép lành cho các bệnh nhân cùng các tín hữu hành hương.
    3OC00668 by Joseph luong, on Flickr


    Đây là clip ngắn em quay cảnh lúc bắt đầu rước kiệu ở bên kia sông và lúc kết thúc ở trong VCTĐ Thánh Piô X.
    VIDEO: rước Thánh Thể Lộ Đức by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  8. #58
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Kính chúc toàn thể mọi người cùng gia đình một mùa Giáng Sinh bình an, hạnh phúc trong tình thương của Chúa Hài Đồng.
    Merry Chrismas.

    MERRY CHRISTMAS by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  9. #59
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Sau khi nghi thức kết thúc thì trời cũng đã về chiều. Một ngày đi khắp nơi linh địa nên bắt đầu đói và đôi chân bắt đầu mỏi. Em chỉ tham quan sơ VCTĐ và cũng không nán lại lâu.

    La basilique Saint-Pie X - Basilica of Saint Pius X - VCTĐ Thánh Piô X này có vài điểm đặc biệt. Đặc biệt nhất là được xây dưới lòng đất.
    Và cũng vì vậy còn được gọi là Underground Basilica, tức là VCTĐ Dưới Lòng Đất. Với nhu cầu của khách hành hương ngày một tăng thì linh địa Lộ Đức đã bắt đầu xây một ngôi nhà thờ với sức chứa lớn hơn.

    VCTĐ Thánh Piô X được hoàn tất và thánh hiến vào ngày 25 tháng 3 năm 1958 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Nơi đây có 5000 ghế cho khách hành hương tham dự. Nhưng khi cần, có thể xếp thêm ghế ngồi để tăng thêm sức chứa. Sức chứa tối đa lên đến 20 000 người.

    Về kiến trúc thì xây bằng prestressed concrete, bê tông dự ứng lực. Nhìn lên trần cũng có cảm tưởng như ở trong một con thuyền.

    3OC00676-Pano by Joseph luong, on Flickr


    3OC00681 by Joseph luong, on Flickr


    Nơi đây cũng có những tấm ảnh nghệ thuật đặc trưng được gọi là kính màu Gemmail. Kính màu Gemmail được sáng tạo vào thập niên 30. Với kính màu truyền thống thì cần phần viền để giữ các tấm kính màu với nhau. Nhưng với Gemmail thì các tấm kính màu được dán vào nhau bởi một loại keo trong suốt nên không có đường viền đen đậm như kính màu truyền thống. Và vì vậy tạo nên một thể loại kính màu mới với tên gọi là Gemmail. Tổng cộng có 52 bức tranh chia thành 3 nhóm chính bởi nhiều nghệ nhân khác nhau.
    Way of the Cross - Chặng đàng Thánh Giá bởi Denys Solère (1981)
    Mysteries of Rosary - Các Mầu Nhiệm Mân Côi bởi Falencci (1987)
    Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Lộ Đức bởi Margotton (1993)
    Và vài tác phẩm khác.
    Em không đi hết VCTĐ để xem các tác phẩm kính màu gemmail vì đã đến giờ đóng cửa sau cuộc rước kiệu Thánh Thể. Chỉ chụp được một vài tấm trên đường ra.

    Và vì được xây dưới lòng đất nên thay vì dùng ánh sáng cửa sổ để làm nổi bật kính màu thì các khung được thay thế bằng đèn điện.

    Ngắm thứ 3 Năm Sự Vui - Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
    3OC00677 by Joseph luong, on Flickr

    Ngắm thứ 4 - Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
    3OC00678 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  10. #60
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Chung quanh VCTĐ có treo rất nhiều hình ảnh các vị thánh của Giáo Hội được chia làm 8 mục khác nhau. Mỗi mục có 13 tấm hình to treo trên trần nhà. Tổng cộng có hơn 104 hình ảnh và tranh họa các vị thánh được treo ở đây.

    Như màu cam trong hình là các vị thánh trong Cựu Ước đến Tân Ước của Thánh Kinh, bắt đầu bằng tổ phụ Abraham và kết thúc là 2 thánh Phê-rô và An-rê.
    3OC00680 by Joseph luong, on Flickr

    Chân dung một vị thánh.
    3OC00662 by Joseph luong, on Flickr

    Có rất nhiều vị thánh em chưa bao giờ biết đến, như thánh Jeanne Beretta Molla ở trên. Và cũng có một vài vị thánh em biết đến, như 2 thánh trẻ Francisco và Jacinta ở Fatima, Bồ Đào Nha. Và tấm ảnh bên phải (bị che khuất) là thánh Maximilian Kolbe.
    3OC00663 by Joseph luong, on Flickr

    chân dung hai vị thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII và Phao-lô VI.
    3OC00679 by Joseph luong, on Flickr


    Sau một vài phút nán lại chụp vài tấm ở nơi đây thì em đi bộ về khu hotel để ăn tối. Nghỉ ngơi lấy sức để vài tiếng sau thì sẽ đi rước nến.
    Gọi thử 1 chai bia Lộ Đức trong khi chờ đợi bữa tối.
    3OC00682 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

Trang 6 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •