![]() |
![]() |
Mục đích chính của em khi chọn tuyến đường ở miền Đông Iceland là để xem ba thác nước lớn nhất nhì Iceland và cả Âu Châu. Đó là Hengifoss, Dettifoss, và Godafoss.
Những ảnh sau nói về Hengifoss.
Hengifoss Sign by Dat's Photos, on Flickr
Đường đi vào khoảng 2 km, khá mệt. Chấm đỏ là chỗ đậu xe.
Hengifoss Sign 2 by Dat's Photos, on Flickr
Hengifoss ở góc trái, bên trên.
Hengifoss by Dat's Photos, on Flickr
Litlanesfoss với cột đá basalt bị bẻ cong lúc đang nguội.
Litlanesfoss 2 by Dat's Photos, on Flickr
Bent Basalt Columns next to Litlanesfoss by Dat's Photos, on Flickr
Bent Basalt Columns 1 by Dat's Photos, on Flickr
Những thác con.
Hengifoss 3 by Dat's Photos, on Flickr
Tất cả đều trôi xuống hồ Lagarfljót.
Hengifoss 4 by Dat's Photos, on Flickr
Sherpa bỏ rơi em phía sau! Và chung quanh rất ít du khách.
A lone Trekker by Dat's Photos, on Flickr
Em nó đây, quá đẹp! Các bác thấy đường mòn đi vào gần đến chân thác.
Hengifoss 6 by Dat's Photos, on Flickr
Chụp với 70-200. Các bác nhìn thấy rõ những vân đỏ của đất sét trong lớp đá basalt.
Hengifoss 1 by Dat's Photos, on Flickr
Ba tấm ảnh cuối của Hengifoss.
Hengifoss 7 by Dat's Photos, on Flickr
Hengifoss 8 by Dat's Photos, on Flickr
Cuối lối mòn, không thể đến gần thác hơn được nữa.
Hengifoss 9 by Dat's Photos, on Flickr
Em trở ra và ghi lại tấm ảnh của một nông trại nhìn từ trên cao.
Lake Lagarfljót seen from Hengifoss by Dat's Photos, on Flickr
Gặp một nhóm người Ý vui vẻ.
An Italian group of tourists by Dat's Photos, on Flickr
Mỗi xe năm người thì coi bộ hơi chật!
an Italian group of tourists by Dat's Photos, on Flickr
Xuất sắc anh Văn Khoa.
Em nhịn từ đầu để không ngắt mạnh post bài của anh. Đến giờ không kìm nổi nữa phải vào comment mới được.
Ai cũng sẽ thèm muốn có một tua du lịch như anh.
Chúc mừng anh.
Ô Mai Gát
Những gì Bác Văn Khoa chia sẻ that tuyệt vời. Cám ơn Bác, chúc Bác và gia đình luôn vui khỏe
Anh Văn Khoa ơi, em mới tập chụp phong cảnh anh cho em hỏi anh hay để ISO cao mặc dù tốc đã rất nhanh. Có những tấm ISO có thể giảm về 100 vẫn đảm bảo tốc an toàn nhưng hình anh vẫn iso cao? Anh có mẹo gì k anh? Tks anh.
Hoành tráng hơn gành đá đĩa ở Phú Yên nhiều, mấy hôm nay em chỉ xem không dám comment nhưng cảnh đẹp và bác chụp đẹp quá không khen không được.
Cám ơn em. Khi đến những nơi có núi đồi trơ những lớp đá khác nhau thì anh lại nghĩ đến blurrist trong diễn đàn vì chỉ có em mới biết loại đá gì và tuổi bao nhiêu triệu năm. Sao có đi được không? Gửi ông bà hai cháu nhỏ nhất, cho cháu lớn đi. Ở VN thì bay sang Âu Châu, từ đó bay đi Iceland cũng gần.
Cám ơn Bác Chủ đả Share , Iceland là Wishes list của tôi cho thể loai nature &wildlife , gannet bird , puffin bird , và ,iceland northern lights muốn chup may lai này thì phải đi nhửng tháng ko thể đi đuơc his hic
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)