Sau khi chỉnh lại tí thấy có vẻ khá hơn :D
![]() |
![]() |
Sau khi chỉnh lại tí thấy có vẻ khá hơn :D
Mình là dân 'mới' thưởng lãm qua các tác phẩm của Anh Long quá tuyệt. Và qua đây xin các thành viên cũ chỉ giáo cho mình nha. Dân mới tập tành vào nghề mà
Em bổ xung thêm chút dư âm - Bán trời bán đất
Tạm hết, hẹn chuyến đi sau![]()
Tấm này trong sinh động quá, cái này mà trở thành 1 trong những hình để quảng cáo du lịch cho miền Nam thì hay lắm đó.
Những hình ảnh đẹp và rất thú vị về cuộc sống thường ngày của cư dân miền sông nước Nam Bộ. Cám ơn các bác đã chia sẻ!
Bạn tôi hỏi “… đi chụp chợ nổi hoài mà không thấy chán sao?”.
Thú thật, nếu chỉ đi vì hình ảnh thì câu trả lời là “có”, còn về cảm xúc thì “không”. Đi để chụp thì chợ nổi không có nhiều sự chọn lựa; hoặc ngồi trên ghe với góc máy ngang phè hoặc leo lên mui mấy tàu chở trái cây để có được góc máy cao hơn (nhưng bị động hơn). Bản thân tôi thì đi vì mê cái cảm giác bềnh bồng sông nước giữa muôn vạn ghe tàu vào những ngày cuối năm… vậy là tôi lại về.
Rạng sáng ngày 19, tôi từ Long An qua phà Rạch Miễu trên những chuyến phà cuối cùng, trong vài giờ nữa, khi cầu mới khánh thành thì nơi đây chỉ là một bến vắng, khác với mọi khi, không gian trên phà như chững lại với nhiều tiếc nuối
![]()
Mới 24 Tết, tôi còn đủ thời gian để là cà một vòng Bến Tre - Trà Vinh rồi mới về lại Cần Thơ.
Ngày cuối cùng trong năm ở những xưởng chế biến xơ dừa xã Khánh Thạnh Tân vẫn rất nhộn nhịp, vỏ dừa sau khi xay nhuyển, phần xơ sẽ được đem phơi trên đồng và đóng thành từng kiện, để xuất khẩu thì phải?
![]()
Bấm vội ở chùa Hang mấy ảnh, tôi ra Ba Động với hy vọng kịp đón hoàng hôn... nhưng rất tiếc thời tiết chỉ đẹp vào sáng hôm sau, rất cám ơn bác Dương Văn Mãi đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ ;)
![]()
Máy tốt và người chụp cũng đẹp. Hình ảnh rất sống động.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)