PnS vẫn có chế độ M mà bác. Theo thời gian, các máy Pns dù bình dân, đã cho phép can thiệp nhiều hơn, chi tiết hơn vào khẩu, tốc, ISO...
-----
#45 - Bãi tắm Titov - Hạ Long
|
|
PnS vẫn có chế độ M mà bác. Theo thời gian, các máy Pns dù bình dân, đã cho phép can thiệp nhiều hơn, chi tiết hơn vào khẩu, tốc, ISO...
-----
#45 - Bãi tắm Titov - Hạ Long
Được sửa bởi quangduy lúc 05:48 PM ngày 22-03-2013
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#46 - Thác Damb'ri
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Em cũng có 1 cái P&S Sam Sung cùi giá 2,1 triệu mua cách đây 2 năm.
Góp với các bác 1 pic cho vuiCái của em chả có Manual cơ ạ:(
#47
Bình minh Ka Lăng
![]()
Em không biết chữ..Em điểm chỉ được không ạ?
@Quang Duy: Thác damb'ri hay lắm!, tới gần vậy không sợ ướt máy à!
@Ngong_Hankang:
Hoan nghênh quang lâm!
Tôi không biết Ka lăng là ở đâu, nhưng chắc là cao lắm, mây dày tới nỗi không thấy đất luôn!
Hai triệu mốt, vậy chắc bằng giá với cái hộp quẹt canon 3200 IS của tôi rồi (tôi mua 89€), tuy nhiên nói chúng nó "cùi" là tự trong tâm ta nghĩ vậy thôi, nếu ta không coi là máy cùi thì sẽ không tệ đâu!
Tôi nghĩ, từ bấy đến nay chắc bạn đã lên DSLR rồi, tuy nhiên nếu thỉnh thoảng bạn còn cầm lại cái sam sung đó thì xin góp vào đây cho vui, hay hơn nữa là nếu bạn đã để lại cho em, cháu chụp chơi thì xin bạn chỉ cho họ góp vào đây, "ảnh của người chưa biết bố cục" sẽ là nguồn vô tận cho chúng ta chiêm nghiệm...
Đã hai ngày rồi tôi không chụp được gì hết, ngày mai chủ nhật có thời giờ thì lại báo có mưa..., cái thớt trôi tự do, may mà có các bạn cứu vớt! cảm ơn ạ!
Bác @LVT: Có ướt bác ạ. Nhưng lúc ấy đâu quan trọng nữa, cốt có ảnh đẹp thôi!
Bác mà biết về gear DSLR của bác @Ngong_Hankang thì bác choáng luôn ấy!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#48 - Nhà thờ Giáo xứ Danh Giáo (Thái Bình), zoom khoảng 7x:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#49: hôm nay thì thua phong cảnh rồi, đành loay hoay chụp " xáp lá cà" vậy!
[IMG]100_0296 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]
Canon S90.
#50.
IMG_0834 (FILEminimizer) by Metal_fx3, on Flickr
#51.
IMG_0838 (FILEminimizer) by Metal_fx3, on Flickr
Được sửa bởi Metal_Fx3 lúc 10:09 AM ngày 25-03-2013
@LVT: Em thì giờ vẫn dùng để backup trong những chuyến phượt vì nó tiện dụng và nhỏ gọn như cái bao diêm.Leo những cung khủng thì cái DSLR ko phải là hữu hiệu. Cái này em chủ yếu chụp về hành trình kiểu phóng sự nên toàn để Full Auto.Ảnh này em về để viết bài chia sẻ trên các diễn đàn phượt hoặc Câu chuyện các chuyến đi thể hiện về đường xá, thông tin cho người đi sau.Em thích phượt trekking
Ka Lăng là một xã thuộc huyện Mường Tè tỉnh Lai ChâU. Nằm trong khu vực vành đai biên giwois Việt Trung.Đây là huyện nghèo nhất VN đến tận bây giờ..:( Huyện chủ yếu là người Hà Nhì và người La Hủ còn sống du canh du cư nhưng cảnh đẹp thì thực sự là mê đắm lòng người. Địa điểm em chụp bức ảnh trên là ở Ka Lăng,độ cao gần 2000m so với mực nước biển. Mây ở đây thì ko theo mùa như những nơi khác mà quanh năm, tháng ngày nào cũng vậy. Nói chung mây tụ đặc như những dòng sông, dòng thác do còn nhiều rừng nguyên sinh,ko cứ là cao mới có mây mà do đặc điểm khí hậu của vùng đó.
Em có một bộ ảnh mây ở nơi này trong chuyến phượt trek các cột mốc ở thượng nguồn sông Đà vừa rồi. Tuy nhiên là ảnh chụp bằng D700. Ở đây còn rất ít dân chơi ảnh lên và ảnh cũng ko có nhiều vì điều kiện đường xá quá khó khăn, cuộc sống còn quá cực khổ..Lên đây còn vướng mắc về thủ tục và vài điều nhạy cảm với Biên Phòng vì nó là vùng biên giới. Về dịch vụ du lịch thì từ thị xã Mường Tè lên đến đây khoảng 200Km ko có bất kỳ dịch vụ nào ngoài ngủ lều trại hoặc cùng nhà dân, có quan hệ thì ngủ nhờ đồn biên phòng hoặc chính quyền xã.
Đường xá thì bây giờ cũng đã khá hơn rồi nhưng vẫn còn rất khó khăn về giao thông.Cách đây 2 năm thì lên đây quả là ác mộng.Mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa thì núi lở, sạt, lũ cuốn dễ mà có khi nằm lại bìa rừng cả tuần,và cái sinh mạng nhỏ nhoi cũng thật mong manh.
Bởi vậy cung này hầu như chỉ có những dân phượt kỳ cựu và thực sự máu me mới có thể đi hết cung.Thời gian thì cũng phải 5 ngày là ít.
Sắp tới em sẽ lên lại cung này và dự định nằm lại nơi này khoảng 10 ngày để săn một bộ thực sự ưng ý về phong cảnh cũng như thiên nhiên, con người, đời sống, văn hóa của bà con nơi này. Mục đích là thỏa đam mê và cũng muốn viết một bài để quảng bá nơi này cho khách du lịch thập phương.Có khách thì có thể đời sống bà con đỡ kham khổ hơn chút
@QD: Bộ của em bán tiệt rùi bác ạ.Giờ đi chụp em toàn mượn máy. Em bán hơn 1 năm rùi![]()
Em không biết chữ..Em điểm chỉ được không ạ?
@Ngong_HanKang:
...chỉ biết nói một câu là bái phục thôi! còn chuyện kinh tế xã hội thì thiệt là tôi "bí" !
Vẫn giữ lời mời bác vào chơi và treo ảnh khi có dịp ạ...
@Metal_FX3:
Cảm ơn bạn góp vui ! ảnh 50 - 51 trong trẻo và lên màu nắng đẹp lắm ạ!
Chiều hôm qua đợi mãi rồi cũng có một lúc nắng lên, tôi tranh thủ làm ngay vài tấm với cái máy hộp quẹt!
#52:
[IMG]IMG_2478 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]
#53:
[IMG]IMG_2425 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]
#54:
[IMG]IMG_2442 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]
#55:
[IMG]IMG_2479 par luong van toan, sur Flickr[/IMG]
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)