Lợi dụng quan hệ anh em bạn bè, mượn đồ xong mang đi bán, cầm đồ thì ko phải là lừa đảo thì là cái gì? Nếu nói nó lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thì cũng ko có gì sai.
Việc ăn cắp đã là một việc làm đáng xấu hổ rồi, vu cáo cho một kẻ ăn cắp còn đáng xấu hổ hơn. Em nói rất nhiều lần là em ko rảnh để làm cái việc đấy, còn việc bác có tin hay ko cũng ko ép nổi vì bác có phải người mất của đâu?
Việc ra CAP là cực chẳng đã, ai chả muốn giải quyết tình cảm cho xong, dây dưa đến Pháp luật mệt lắm. Hôm đó em lên CAP từ 7h tối mà đến gần 12h mới được về, làm đủ các thủ tục từ viết tường trình, lấy lời khai, xong hòa giải, rồi lập biên bản thỏa thuận. Nói chung rất là lằng nhằng mệt mỏi.
Cũng chỉ mong lấy lại được tài sản thôi. Haiz







Reply With Quote





Giờ mới quay lại thread này 