![]() |
![]() |
Mình thấy bạn Ribina thích hơi bị nhiều nhá, chả thấy ảnh bao giờ, em tưởng bên đấy thuốc thiếc đầy đủ lắm cơ mà.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Ri: Bận gì, lí do lí trấu vừa thôi, thấy dạo ebay và facebook ầm ầm cơ mà. Mà ở nơi đẹp nhất Châu Âu rồi, việc gì phải đi đâu ? Loanh quanh đã thích lắm rồi chứ.
Gone: Ảnh này miễn cưỡng quá.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
Lâu quá mới được cầm máy đi lang thang
Hà Nội 11.2010, một ngày gió mùa về.
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Anh thấy đây là một cảnh rất quen thuộc, nếu em bố cục bình thường thuận mắt chỉ ảnh cũng chẳng có gì đáng nói vì chẳng có gì độc đáo hay thú vị ở nội dung bức ảnh này. Tuy nhiên, em chọn bố cục khá là lệch, người xem nhìn vào thì thấy rất vướng mắt. Anh nghĩ một nội dung kô có gì đặc biệt, chọn cách thể hiện phá cách bẳng kỹ thuật cũng khôg làm nội dung tốt lên mà còn có cảm giác ngược lại. Theo anh nó là sự khiên cưỡng.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)