Hàng về lúc 4h hôm nay tại A75 qua con đường xách tay bởi 1 đại ca chơi Pentax mới đi du hí ở Sing về!
Giá tổng cộng sau khi hoàn thuế tại Sing là đúng 1860 SGD ~ 24 ChaiEm đảm bảo phụ huynh ở nhà mà biết em
đốt tiền cho cái này chắc hỏa thiêu em luôn quá!
Thôi thì vào vấn đề chính, box, len, túi đựng, phiếu bảo hành, user manual, hóa đơn mua tại Sing (để sau này bán lại còn
có cái để chứng minh!), giấy claim thuế tại Sing.
Đặt em nó lên bàn cân, từ trái qua: TC AF Adapter 1.7x, 100mm/2.8 Macro, DA* 16-50/2.8 và DA* 60-250/4
Gỡ hood ra nhìn xấu vãi hàng, nhất là 16-50! Và 60-250 phong độ lên hẳn!
Cùng với Hood và kéo dài tối đa. Phiên bản mới nhất của len Pentax chỉ có IF chứ ko phải dòng IZ (Internal Zoom) như
DA* 50-135/2.8 hoặc dòng 70-200/4 của Ca-Ni. Len có full Weather Seal, chống mọi bụi bẩn, cát bay, mọi thể loại
nước tạt, chấp đi mưa và "rửa len = bia"(Kể cả thể loại chém gió hay thường thấy trên vnphoto
)
Điểm hay của 60-250 là ko tháo dc Colar mà Colar chỉ dùng để xoay, còn bộ phận ngàm gắn lên Tripod có thể tháo rời
rất nhẹ nhàng.
Phía sau hậu trường, mông em chân dài được bọc nhung từ trong ra ngoài để đảm bảo mọi bụi bẩn trong khi hoạt động
sẽ bị hút vào vào ko gây ra các rắc rối ko cần thiết. Assemble in Vietnam! Hallelujah
Hết phần lột trần truồng, giờ tới màn thử sức trên... K20D!






Em đảm bảo phụ huynh ở nhà mà biết em 



(Kể cả thể loại chém gió hay thường thấy trên vnphoto
)




Reply With Quote













