Quá hay! Bác này mà làm QC cho Pentax thì xóm Pentax nhà mình tha hồ được nhờ đây!
Tiện thể, thấy các bác đang bàn chuyện lens Pentax, xin phép cả nhà cho mình mang cái đoạn "tám" linh tinh với sau_rom về lens Limited này (vừa post bên topic của một bác hỏi về lens FA 50f1.7) sang đây cho nó tập trung chủ đề.
Sorry sau_rom nhá!:
Nếu có điều kiện thì cũng nên thử lens Limited, FA*... cho biết em ạ.
Cái lợi đầu tiên là có nó, mình sẽ không còn chỗ để bao biện "máy dỏm, lens cùi" nếu chụp ảnh xấu nữa.
Cái lợi thứ hai là có nó, mình sẽ sớm nhận ra bấy nay mình hoàn toàn "mù" về nhiếp ảnh và thực ra, mình chỉ là một tay "xúc phạm thiết bị"... chuyên nghiệp mà thôi!
Lạ một cái là nhiều người vẫn nghĩ mình tài cán lắm, chỉ cần máy xịn, lens ngon là tự khắc sẽ có ảnh ngon. Họ vào cuộc "đua nước rút", đạp lên mọi thứ, tìm mọi cách đạt đến cảnh giới "pờ-rồ": body FF, lens "đỉnh" này, lens "huyền thoại" nọ. Nhưng, nhìn ảnh họ chụp ra từ các thiết bị mà họ mơ ước, hỡi ơi, vẫn chả khác gì ảnh chụp từ P&S [sorry P&S!!!].
Cuộc chơi này xem ra nhiều cạm bẫy khó lường!
Suy cho cùng, các thiết bị "khủng" nhất cũng chính là thước đo chính xác nhất, nghiêm khắc nhất, giúp chúng ta sớm có câu trả lời cho câu hỏi "éo le" nhất: ta là cái đinh gì trong cái thế giới ảnh ọt "bát nháo chi khươn" này???
Vài kinh nghiệm chia sẻ vời em.
Chúc em sớm có "thước đo" chuẩn!
