Cái chuyện cầm máy của em nó cũng gian nan lắm các bác ạ. Em thì k bao giờ có tư tưởng đổ tại, nhưng mà đúng là nhiều lúc thiết bị lại là yếu tố quyết định chứ k phải con người, nhất là trong cái nghề báo chí như tụi em.
Cách đây khoảng 3 năm, em bắt đầu làm báo và chỉ là biên dịch tin quốc tế thôi, chưa hề có khái niệm về chụp ảnh gì cả nhưng được cái tiếp xúc nhiều với ảnh do phóng viên ảnh phương Tây AP, AFP, Reuters, EPA.. và thấy họ chụp rất ấn tượng, đẹp có ý tứ.
Sau đó là quãng thời gian bắt đầu tham gia một số cuộc họp báo, sự kiện có mang yếu tổ quốc tế. Ban đầu chỉ là ghi âm, xin tài liệu, cầm điện thoại lên chụp cái ảnh toàn cảnh rồi về làm tin, nhưng dần dần thấy ảnh chụp đt nó xấu và cho lên báo tự cảm thấy cái tin của mình nó giảm giá trị đi các bác ạ.
Em bắt đầu mượn thử PnS đi chụp, khá hơn rồi. Nhưng ôi thôi, các bác nhà mình lúc phát biểu toàn cúi xuống đọc tờ giấy đã chuẩn bị, ngửa lên nhìn rồi lại cúi, cầm PnS đi không chụp nổi vì bắt nét không kịp :(
Con DSLR đầu tiên em cầm là 40D+18-55mm, mượn của bạn cùng nhà trong dịp Tổng thống Putin sang thăm. Gear này thì các bác biết rồi đó. Dù là lần đầu cầm máy chuyên nghiệp và đã rất cố gắng nhưng ảnh vẫn chỉ dừng ở mức.. có dùng được. Haizz, mấy anh vệ sĩ của Putin k cho lại gần quá 15m đâu, đứng xa chụp xong về crop muốn khóc luôn, trong khi mấy bác phóng viên khác toàn tele bắn tung tóe :(
Buồn tiếp tập nữa. Em bắt đầu nghiên cứu và quyết định đầu tư. Ban đầu là D300 (8k shots) + 18-70mm, tổng cộng 15tr vào thời điểm tháng 12/2013. Từ đó bắt đầu có những bức ảnh nét, sáng, phản ánh được thần thái nhân vật. Nhưng góc quan sát của em vẫn rất yếu.
Mỗi lần đi chụp về là em sẽ xem ảnh các báo, báo lớn, báo có phóng viên ảnh nổi tiếng và cả ảnh của các hãng tin quốc tế. Xem để biết họp chụp gì, họ đưa ý tứ vào ảnh bằng cách nào, sao lúc ở đó mình lại không nhận ra. Ngoài ra, khi tác nghiệp em cũng chịu khó quan sát hơn, quan sát sự kiện, quan sát cách anh em phóng viên tác nghiệp, dần dần rồi rút ra bài học cho mình, cái này khó ai có thể dạy được.
Rồi sau đó là những sự kiện trong nhà, đèn vàng, tối mù. Lại đầu tư thêm flahs, YN ngon bổ rẻ, giải quyết được gần như toàn bộ nhu cầu, rồi đầu tư thêm tele 80-200mm, giải quyết những trường hợp không thể lại gần..
Nói chung, từ chưa biết gì về ảnh, bây giờ sau 1 năm cầm máy, ở cơ quan, em cũng được mọi người tin tưởng về chuyện ảnh, giao việc, cũng cảm thấy vui các bác ạ.
Về chuyện đầu tư vào gear, đến nay em vẫn thấy combo mình xây dựng đang hợp lý, sau này sẽ có những nâng cấp nhưng lúc đó nhu cầu/yêu cầu chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ :D
Chúc anh em D300 năm mới thành công, mối người 1 việc nhưng nói chung là niềm đam mê với ảnh tiếp tục được duy trì, phát triển
Nikon D300/D750 | 16-28mm f/2.8 Tokina | 18-70mm f/3.5-4.5 | 80-200mm f/2.8 AF-D | YN-560 III