
Được gửi bởi
tinfoto
- Vấn đề bắt nguồn từ 1 số mẫu than thở với mình rằng, đi chụp với hội, lê lết cả ngày trời, về chỉ đc trả 1, 2 tấm hình (lúc trc mình nói ko trả hình là hơi nói quá, lỗi này mình nhận). Và hình như mình ko dùg lời lẽ vô văn hóa nào.
- Và sau đó ăn chửi từ các bác dungsamtien, nino nhiều hơn đấy. Và lời lẽ các bác ấy dùng rất ư "êm ái nhẹ nhàg". Mình nói chuyện rất bình thường, k chửi ai câu nào, xưng hô đàg hòag. Có bác nino do k biết tuổi nên lỡ lời hỏi móc máy tuổi bác ấy. Đã nhận ra lỗi và xin lỗi đàng hoàng. Nhưng bác ấy lại lôi ôg bà mình ra nói, nên mình trả lời lại vài câu.
- Dành cho riêng bạn byDK168:
+ Mình ko có đề cập ai sợ ai, mạnh nhất, hay thách thức ai gì cả. K hỉu bạn lấy đâu ra để đề cập tới việc này, hay là... ;).
+ Mình chưa hề liệt kê ra danh sách ~ người mình muốn đc tôn trọng nhé ;), bạn lại tự biên tự diễn 1 lần nữa ;).
+ Cái nữa là, đa số các bác ở đây đều đã biết mặt mình, mình chẳg phải dấu mặt và mình cũng ở Cần Thơ.
+ Lời mình nói sai hay k sai dựa trên quan điểm và chỗ đứg của mọi người và của mình. Bạn khỏi bày vẽ ra chi cho mắc côg.