|
|
bác chơi cho bác hay chơi cho "các bác khác" , em bó tay :|
nó ở trên đường Lương Nhữ Học, Q5 , khu Chợ Lớn đó bác, khúc bán lồng đèn cỡ 100 m thôi
ngoài ra còn có 1 xóm lồng đèn khác là đường Triệu Quang Phục mà em chưa tới , nghe đồn là rất đẹp![]()
Được sửa bởi condaohailuoi lúc 11:15 PM ngày 17-09-2010
=>Tính mình nó thế, một là mất cả, 2 là đủ, chứ nửa vời là mình hem khoái á, 1 chi tiết hay lại thành rác có phải phí hem? Mình chụp ả quen có đủ những thứ linh tinh trong ả rồi. Như trong ả trên chắc chú chẻ hai thích lấy hết cái ô) thực ra là em muốn lấy ảnh em trong cái Gương =)) nhưng cái lão cắt tóc..cứ đi đi lại lại , chứ đúng là em ko để í cái hòm thư
:"> công nhận là em ko nghĩ, mà sáng thứ 7 em phải trực cơ quan rồi :((( hức...Mình đồ là nó đéo nghĩ gì đâu, thằng đấy dạo này hay ốm vặt lắm, suy nghĩ đau đầu. Mình đang định rủ nó đi ăn tiết canh dê cho khỏe người.
trong các loại tiết canh thì theo em tiết canh Dê là Lành nhất anh ạĂn dê không tốt lắm đâu, nhất là tiết canh, có khi nên ăn thịt rắn á. Mà đéo ai lại văng đéo kinh thế, nói tục hem tốt ánói chung là dễ ăn, mà an toàn,
còn rắn thì, lấy tiết uống rượu là thik nhất
![]()
Được sửa bởi haiche lúc 11:12 PM ngày 17-09-2010
Cho mình đặt ít lãng mạn nhé.
hôm nay ko đc đi ăn tiết canh thật là buồn .....haizz...
#1.
![]()
Các bác ơi, em thấy Hòa bình scan phim 120 cũng cùng size với phim 135. Hic, nên yêu cầu họ scan phim 120 theo kích cỡ như nào ạ?
Chút Sen cho thêm lãng mạn
Hasselblad 500c
"Cannot stand this hell I feel"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)