Phong huệ đỏ, mẫu ruột của em một thời, giờ lâu rồi không chộp được em nào đẹp như vầy! Ảnh #486 của bác @chinguyennetxua cho cảm giác tinh khiết quá, chắc chụp trong nắng sớm ạ. :D
Bác @vocalno : em chơi tube khép khẩu tới f16 cho nên phải có flash hỗ trợ mới ra được ảnh như thế, chụp xong rồi gần như không dám chỉnh, vì sợ màu tím bị bệt.:D Em thích kiểu màu tím tự nhiên của #483, cảm giác dịu nhẹ, chứ không gắt như màu của màn đất #482 của em.
@All : cảm ơn tất cả các bác, các bạn đã tiếp tục ủng hộ nhà dại.
Bác @SOA hoa màn đất này mọc dại trên vườn nhà em nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên chộp em nó cho nên hết tube rồi close-up sáng chụp xong, chiều mưa 1 trận là rụng tả tơi. :-(