|
|
Hàng lại về...
Con ong đã tỏ đường đi lối về...
Bẽ bàng...
Trơ trẽn...
Mơ hoa...
Một đời bươn chải
Lăn lóc giữa chợ đời...
Đồng sen
Hội D40 đông ui quá. Anh em off đê
Nikon D40 kit + 50F/1.8 AI + 100F/2.8 E
http://www.flickr.com/photos/16082788@N00/
Bluesky ơi, bữa nào cho bám càng học tập bạn với. Chụp đẹp ghê.
Này thì mây trời
Này thì xanh
Này thì bokeh
![]()
Được sửa bởi mle lúc 02:04 PM ngày 17-09-2009
Không chỉnh sửa gì hết nha. Này là hoa...
![]()
Trôi xa quá , kéo lên bằng tấm hình vừa mới chụp sáng nay ,
![]()
Cao thủ xuất hiện nhiều ghê. Và vẫn hâm mộ tài săn ảnh của Bluesky, bác chụp ngày càng đẹp đấy. Hôm nào có lễ hội gì thì anh em tổ chức offline đi, đi chung đông đông cho đỡ buồn. Có thêm tinh thần bắn phá nữa.
Dạo này mình bận việc quá!!! Giờ mới ghé vào Cafe cóc D40 được, không ngờ anh em D40 vẫn shoot đều tay ghê!!!
@bluesky85: Khi nào bác bluesky85 ra HN thì ới mình nhé!!! Anh em mình chắc chắn sẽ phải gặp nhau "vài bữa" chứ không chỉ 1 bữa thôi đâu. Nhưng mà cái khoản bia bọt thì mình yếu lắm, được 2 cốc beer thì "ngất" không biết đường về, nên là sẽ phải bố trí thêm vài bữa cafe bên cạnh beer bác nhỉ!!!
@orgresh: Oài, cám ơn bác, em còn phải cố gắng nhiều!!! Bác nói thế không sợ em phổng mũi rồi bỏ xó không ảnh ọt gì nữa àh
Em lens 35-105/3.5-5.6 MF của em có hỗ trợ Macro Build-in, tấm Cỏ May em chụp sử dụng thêm tính năng đó nên xóa phông ác lắm bác àh. Còn về độ nét thì ống zoom không bao giờ "căng" bằng fix được đâu bác àh.
Em 50/1.4 MF của em là đời K, một trong những ống được đánh giá rất cao về độ căng và màu sắc siêu đẹp (có lẽ là nhất trong đống 50/1.4). Chỉ thua đời AI-S ở khoản đo sáng. Em yêu bé 50/1.4 này nhất trong đống ống của em (35-105/3.5-5.6MF, 28mm/3.5 AI, 50mm/1.4 K, 200mm/4 Auto-Q)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)