![]() |
![]() |
Photography by Andrew Dinh
E đã đào tẩu sang d750,nên vào chào mọi người 1 tiếng.Chúc mọi ng lun có hình đẹp.D7100 là con dslr đầu tiên của e mà e rất thích.Quả thật là k có j phàn nàn về e nó cả.E cũng chơi đc 1 năm thôi.Trình thì vẫn đang học,k có j đặc sắc.Nhưng dạo này cảm thấy hơi nản vì k có j đột phá,nên muốn có cảm giác mới nên mới đào tẩu sớm vậy.Cũng rất tiếc khi bán d7100,nhưng sau vài lần xách đi,xách về,trằn trọc cả tháng,e quyết định đào tẩu để nuôi niềm đam mê chụp choẹt của bản thân.
Tb:e sẽ ghé thăm và chúc mn sức khoẻ.
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
Em cũng không an tâm cho lắm vì lạnh và tuyết bay dữ dội, bay một lúc đã bám đầy vào body với lens, sờ vào thấy lạnh ngắt...
Một đoạn sau thì lens focus rất chậm hoặc thậm chí không focus được nữa. Em phải lấy cái khăn ra quấn cho nó... đỡ lạnh thì từ đó trở đi thấy ổn hơn (quấn mỗi lens). Em đoán vấn đề do lens chứ không phải do body vì lúc đó em chuyển qua MF mà vặn cũng cứng lắm. Chả biết cứng do lạnh hay do tay em cứng, bản thân cái tamron 17-50 nó đã cứng vô địch lúc bình thường rồi.
Chúc các bác một ngày tốt lành.
Công danh tiền bạc làm chi, sống ở trên đời không có hoạ mới là có phúc!
Thấy các bác dạo này lên đời nhiều quá :-)) thôi thì em cứ D7100 chụp cho nó lành Hihihihi.....
Photography by Andrew Dinh
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)