Xin lổi, mấy hôm nay bận lo triển lãm không vào topics. Cám ơn các bạn đã tiếp sức hoặc vào xem.
![]() |
![]() |
Xin lổi, mấy hôm nay bận lo triển lãm không vào topics. Cám ơn các bạn đã tiếp sức hoặc vào xem.
Mẫu Nikon trong khu Triển lãm
Color
BW
Em xin tham gia với ạ
![]()
Chào @metrolid bạn chuyển như vậy là thành công , ảnh BW có 3 sắc đen trắng xám. Tuy nhiên tôi cảm tưởng ảnh trắng đen phong cảnh thí có những hạn chế nhất định trong việc thể hiện. Có thể ảnh kiến trúc sẽ dễ thành công hơn.
Tôi đã thử đôi lần nhưng đều không được. Một ví dụ của tôi.
Thu buồn
Vâng bác nói đúng quá ạ, ảnh đen trắng theo em thấy muốn tấm ảnh thật sự có hồn thì điều cần thiết là những đường nét thẳng, mạnh, sắc và những hình khối lớn; mà ảnh phong cảnh thường thiếu những điều này phải không ạ! Em lại góp hình convert từ phim màu, hình như không đẹp được bằng bản gốc từ phim ạ
![]()
Được sửa bởi metroid lúc 10:34 PM ngày 23-07-2010
Cũng đang mày mò chơi BW, nhờ các cụ cho ý kiến
Cám ơn các cụ nhiều!
![]()
Em thấy hình BW của bác chưa được tương phản lắm, bác thử nâng chút contrast và unsharp mask thêm tí nữa chắc là đẹp hơn, xin phép bác
![]()
Tôi đồng ý 1 phần với bạn thôi.
Theo tôi, một người khộng được đào tạo chuyên về nhiếp ảnh*, ảnh trăng đen ngoài 3 sắc đen trắng xám, còn có mảng khối và đường nét. Đường nét không chỉ là đường nét thắng mạnh và mảng khối không chỉ là những hình khồi lớn. Vì ảnh trắng đen không là ảnh màu, nên những yếu tố đường nét mảng khối đóng vai trò rất quan trọng trong tấm ảnh, dĩ nhiên 3 sắc đen trắng xám phải hài hòa và phù hợp cho từng nội dung bức ảnh.
* tôi nói mình không là người được đào tạo chuyên vè nhiếp ảnh, nhưng đã từng theo học một số bậc thầy về ảnh trắng đen nhất là kỷ thuật ảnh trắng đen như sắc độ nhẹ, sắc độ nặng, chạm nổi, phân áắc độ,... Cũng đã từng chụp , tráng phim rọi ảnh trắng đen, dĩ nhiên theo cách cổ điển ba bốn mươi năm trước !
Đang vụ FIAP um xùm về Nhiếp Ảnh Việt Nam thì thật chất càng ngày càng không phân định giữa đâu là Đẹp_Xấu và Đúng_Sai. Chơi ảnh trước tiên là thỏa mãn đam mê và trước hết là tự mình cảm nhận. Với cái quan điểm áp đặt và a dua theo người khác thì khó nói quá. Ai mới có thể đủ khả năng để có thể đánh giá Đúng_Sai hay Xấu_Đẹp lại là 1 câu chuyện dài. Thôi thì cứ chơi ảnh với niềm vui đã. Thân!
"Chụp ảnh để thấy yêu những gì bạn đang có."
Cám ơn bạn đã vào topics và ghi môt số ý. Tuy nhiên cần trao đổi thêm như sau :
Ta cũng có cách để chơi ảnh, nếu chỉ muốn "Chơi ảnh trước tiên là thỏa mãn đam mê và trước hết là tự mình cảm nhận", là post ảnh lên flickr hoặc, imagic,... để tự xem ( nhưng chưa hẳn đã yên, vì nếu chọn public thì các bạn ảnh khắp nơi có thể xem và bình ). Một cách khác là muốn chia sẻ cho công đồng, post lên forum nhiếp ảnh, ví dụ như bạn đã tự tạo 7 topics và post ảnh của mình là muốn công đồng xem ảnh và bình luận, dù rằng riêng bạn đã có 1 topics mà không một ai bình gì hết !! Riệng bạn cũng đã vào bình 37 lần các topics khác.
Tóm lại , ta cứ phát biểu khen chê, có đúng có sai, có được nhiều đồng tình hoặc không . Chớ nên dùng đại ngôn như "Với cái quan điểm áp đặt và a dua theo người khác thì khó nói quá." sẽ làm anh em sốc. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, và forums lưu lại những gì mình đã viết , do đó nên thận trọng một chút .
Thân mến.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)