![]() |
![]() |
Ảnh nó ko sắc và đanh như tấm chụp bằng Hass nhưng tình cảm, dịu hơn.
Con Rồ của anh còn chán hơn, hic, nhìn mờ cả mắt, toàn đo bằng mét... nên ảnh cứ tưởng ảo ảo, hic
Được sửa bởi dtthang88 lúc 09:43 AM ngày 24-08-2010
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Mình thích cái ảnh lệch phim của bạn hái chè chụp bằng Hassy trông tay và nụ cười của cô ấy thật là dịu dàng :D , không như rồ ướt át, ủi mị , mỏng manh ... :D
Hắt xì của bò né vẫn cất trong tủ lạnh cho mới à???)
1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi
Các bác kíu em với, bác nào có kinh nghiệm về Kodak Potra 160 NC không ạ? Hôm trước em đi chụp thử một cuộn về tráng ảnh bị ám xanh kinh hoàng, không giống film Kodak tẹo nào chứ đừng nói là film chân dung chuyên dụng của Kodak, em cân bằng trắng lại mới được thế này thôi :
![]()
Được sửa bởi Zone5 lúc 01:13 PM ngày 25-08-2010
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)