E thấy bác
hoa_huongduong khá vất vã với cái hoa cúc trắng này (xin bác đính chính lại, nếu e gọi sai tên)! Không riêng gì bác, nếu là e chắc e cũng phát khùng với nó! Cánh hoa trắng muốt, xòe đều theo kiểu đài sen rất đẹp! Thế thì chụp thế nào đây cho nó đẹp?
Lần này bác chọn BG màu xám đen rất có ý đồ, vừa làm nổi bật màu trắng của hoa, vừa tránh bóng đổ từ nguồn sáng chính ( có thể là Flash). Nhờ vây mà cánh hoa lên màu sắc và chi tiết phải nói là ..đẹp.
Nhưng,.. (cái nhưng này mới mệt nè): nhìn tổng thể không khơi được cảm xúc! tại sao vậy? Một từ thôi :
Cứng. Cứng từ bố cục đến tone chủ đạo.
Với Loại hoa có cuốn dài và thẳng như thế này, chỉ có thể là cho e nó "sánh đôi", chứ đừng lẻ loi. Làm sao cho có to, có nhỏ, có cao có thấp. Còn về nền thì hoặc là đen tuyền, hoặc trắng bách. Về ánh sáng thì chỉ có ánh sáng ( đừng nhầm với ánh nắng) của buổi sớm mai mới làm toát lên vẻ thanh khiết của e nó. Hoặc cho vào trong bình đặt cạnh cửa sổ, phun vài giọt sương v.v.. Còn nếu đánh lẻ như thế này thì tập trung vào nhụy hoa, để những cánh hoa làm nền!
Đôi lời để lau mồ hôi cùng bác!
E không có hoa, e có lá: