Trang 5 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 85

Chủ đề: Những mảnh đời...Ảnh và cảm nhận...

  1. #41
    Tham gia
    18-09-2008
    Bài viết
    362
    Cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ cảm nhận...
    Cuộc sống còn quá nhiều điều khiến chúng ta phải nghĩ. Mình vừa đi Hà Giang về mới thấy hết được cái cuộc sống khốn khó nơi miền núi đó...Có quá nhiều điều để nói đến mức không thốt ra được lời nào cả...

    Mình sẽ tiếp tục với những mảnh đời không may mắn đó...

  2. #42
    Tham gia
    07-08-2009
    Bài viết
    3
    Quote Được gửi bởi ovuong View Post
    Mình vừa đi Hà Giang về mới thấy hết được cái cuộc sống khốn khó nơi miền núi đó...Có quá nhiều điều để nói đến mức không thốt ra được lời nào cả...
    Mình sẽ tiếp tục với những mảnh đời không may mắn đó...
    Mong sớm được nhìn thấy những mảnh đời nơi bác đi qua

  3. #43
    Tham gia
    03-10-2009
    Bài viết
    2
    theo e thấy
    nếu chỉ chụp những mảnh đời bất hạnh có lẽ chụp mãi k bao h hết đâu ^^
    tại sao k chụp n~ ng` dù cuộc đời có bất hạnh, nhưng vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống nhỉ :-/

    dù gì hình cũng đẹp lắm ạ ^.^=

  4. #44
    Tham gia
    06-10-2009
    Bài viết
    925
    Thật hoan nghênh tấm lòng và ống kính của bác đã đến với những mảnh đời bất hạnh nhưng xin đừng phổ biến trên diễn đàn hình ảnh những người tật nguyền , mất trí ... Với họ , sự khiếm khuyết về hình hài hay khiếm khuyết về tinh thần đã là những nỗi đau , những gánh nặng mà số phận không may đã gieo xuống đời họ . Phơi bày sự tật nguyền , khiếm khuyết của họ để cho mọi người cảm nhận có chút gì đó hơi nhẫn tâm và càng làm cho họ và gia đình họ thêm tủi hổ nếu biết được . Xin đem ống kính đến những con người đang ngày đêm tích cực vượt khó, không cần đến của bố thí mặc dù đang trong những hoàn cảnh ngặt nghèo , vì đó là những hình ảnh đẹp cần được chiêm ngưỡng ...
    Được sửa bởi songhoai lúc 10:33 AM ngày 06-10-2009

  5. #45
    Tham gia
    03-05-2009
    Bài viết
    88
    Ảnh đẹp và ý nghĩa quá bác ơi ...
    Flying with imagination

  6. #46
    Tham gia
    19-08-2008
    Bài viết
    81
    Cảm ơn bác đã chia sẽ những bức ảnh mang rất nhiều sự cảm thông và mong muốn chia sẻ từ tâm hồn của bác. Có thể mỗi người có một góc nhìn, riêng em xin được chia sẻ cái nhìn của bác.
    50D + 17-40 L+ 430 EX II

  7. #47
    Tham gia
    20-11-2008
    Bài viết
    158
    Quote Được gửi bởi songhoai View Post
    Thật hoan nghênh tấm lòng và ống kính của bác đã đến với những mảnh đời bất hạnh nhưng xin đừng phổ biến trên diễn đàn hình ảnh những người tật nguyền , mất trí ... Với họ , sự khiếm khuyết về hình hài hay khiếm khuyết về tinh thần đã là những nỗi đau , những gánh nặng mà số phận không may đã gieo xuống đời họ . Phơi bày sự tật nguyền , khiếm khuyết của họ để cho mọi người cảm nhận có chút gì đó hơi nhẫn tâm và càng làm cho họ và gia đình họ thêm tủi hổ nếu biết được . Xin đem ống kính đến những con người đang ngày đêm tích cực vượt khó, không cần đến của bố thí mặc dù đang trong những hoàn cảnh ngặt nghèo , vì đó là những hình ảnh đẹp cần được chiêm ngưỡng ...
    Chào bác, mình cũng hiểu được ý bác muốn nói gì nhưng chúng ta là những người ghi nhận cuộc đời, xã hội này bằng nhiếp ảnh mà chứ đâu phải bằng ngòi viết như những bác nhà văn, nhà báo. Hỷ-Nộ-Ái-Ố gì chúng ta cũng phải ghi nhận bằng ống kính và khi bác đã ghi nhận rồi thì bác phải cho người khác nhìn thấy để cùng chia sẽ chứ để cho mọi người từ gia đình nhỏ cho đến xã hội lớn phải nhìn lại và có trách nhiệm với bản thân mình và mọi người . Nếu ý m và bác không hợp nhau xin bác bỏ quá cho , chúc bác cuối tuần vui vẽ

  8. #48
    Tham gia
    19-09-2009
    Bài viết
    3,529
    Xin chào các Bác, em là thành viên mới tinh, hiện đang dùng Canon X3, vào VNphoto thấy các Bác chụp đẹp quá, hôm nay lần mò mãi mới tìm ra được cách post hình lên, do mới tập tành còn rất yếu kém, mong các Bác chiếu cố nhìn qua tấm hình em gửi và có chút nhận xét để em học hỏi nhé. Cám ơn các Bác !
    " Học, học nữa, học mãi ".


  9. #49
    Tham gia
    04-02-2009
    Bài viết
    56
    Mong được chỉ giáo ạh .
    Đợi chờ :
    Trước khi có bạn, tôi chỉ là người “chán ngắt và vô vị”.

  10. #50
    Tham gia
    13-03-2009
    Bài viết
    816
    Bộ ảnh đẹp và ý nghĩa

    Xin góp vài tấm mình chụp được trong lần ghé thăm trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Bến Tre












Trang 5 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •