- Bạn trinhcong ơi,
Hôm qua đọc vội lời bình của bạn, tôi lại cứ nghĩ rằng bạn tiếc rằng khổ hình hơi nhỏ, nên bạn xin khổ lớn và chiều qua, ngay sau khi ra khỏi sở là tôi tới cánh đồng chụp lại, để có khổ lớn. Ai ngờ đọc lại thì bạn xin thông số chứ không phải xin khổ lớn. Đấy! gìa lão lẩm cẩm vậy đấy!
Bây giờ, tôi vừa tìm ra cái hình chụp cũng ở cánh đồng này, vào ngày 05 july 2008. Tôi để nguyên thông số để bạn coi nhé!
Hình này tôi chụp bằng Pentax K10D với ống 16-50mm, cùng với filter ND 0.6, chụp ở cự ly 40mm, F-N°: F/8 Exp: 1/45
Tôi rất thích chụp cánh đồng này, vì nó rất gần với vp của tôi. Đã vậy, chỉ mấy ngày là thấy nó thay hình, đổi dạng. Màu sắc đổi màu rất nhanh, ngoài ra, mỗi mùa thì họ lại trồng một loại cây khác nhau.
Chẳng hạn cách đây 4 tuần thì những cây colza cho màu xanh thẳm, 1 tuần trứơc thì màu vàng óng, đến bây giờ chỉ 1 tuần sau thì đã trơ màu đất, để chờ trồng lên đấy loại cây khác. Cánh đồng này, họ có một cái plan rất là hay, họ luôn trồng cây với màu sắc đan kẽ, tạo thành những bức tranh thiên nhiên thật là cẩm tú. Mà thừơng thì đồng quê ở Thụy Sĩ đều như vậy. Họ có một tổ chức rất tổng thể, chi tiết và có óc thẩm mỹ.
Tôi xin gửi kèm thêm 2 hình trên, chụp 3 hình này ở 3 thời điểm kah1c nhau để bạn so sánh. Riêng 2 hình dưới đây thì chỉ chụp cách nhau mấy ngày.
Chắc chắn cuối tuần này, đến đây chụp lại thì màu sắc đã đổi khác. Chúng tôi hứa sẽ tới đây chụp lại để hầu các bạn.






VNPhoto sponsor Member







