mới nhìn nổi da gà luôn, hjx hjx nghe các bác giải thích nên đỡ, may mà mới bít cái này hôk khi nào chụp mà thấy cái đó chắc bỏ máy luôn. thank các bác đã chỉ
|
|
mới nhìn nổi da gà luôn, hjx hjx nghe các bác giải thích nên đỡ, may mà mới bít cái này hôk khi nào chụp mà thấy cái đó chắc bỏ máy luôn. thank các bác đã chỉ
Mình chỉ có 1 lời khuyên là bác xem những link mình đưa hoặc lên mạng search chữ Spirit Orb, bạn hãy đọc xem có nhà khoa học nào đã giải thích được chưa mà bạn nói như đúng rồi thế. Những giả thiết như phản chiếu, khúc xạ, hơi nước họ đều đã thử nghiệm, nhiều giả thiết đưa ra họ chắc chắn đúng đến 90% nhưng cuối cùng sau hàng trăm thử nghiệm họ vẫn phải thừa nhận đó là điều bí ẩn họ chưa giải thích được. Mình cũng rất quan tâm đến vấn đề này và cũng bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu những thử nghiệm và bài viết về những cục orbs này nên có hơi bất bình với ý kiến của bác. Nếu có gì sai mong bác bỏ qua ạ, mình không có khiếu trong giao tiếp cho lắm (thật lòng đấy ạ.)
Em cũng có đọc rồi và cũng chả bàn gì cả về vấn đề này vì ngay cả các nhà khoa học cũng thua mà (theo ý của link mà bác đưa). Nhưng :
- Em đọc câu "bác phán như thần" hơi bất mãn tí.
- Anh Toại đưa ra lời giải thích cho bác chủ topic chứ không giải thích cho cái link của bác.
@miubeo: bác chủ yên tâm, hịên tượng này thường xãy ra do chất lượng thấu kính không được tốt thôi, vì thế hiện tượng này dễ bắt gặp khi chụp bằng máy PnS.
KUCKYKOOL GROUP
cái đó cũng đâu có cái gì đâu.Bác đừng sợ đó là hiện tượng đèn Flash đánh dội gương ra..trong nhiếp ảnh thường gọi là bóng ma đó bác.. :P:P:P
Trường hợp của bác chắc chắn là do flare rồi, thường hiện tượng siêu nhiên chụp thấy các linh hồn sẽ là khối cầu màu trắng (chắc các bác đều hiểu rõ tại sao có hình tròn, tuy nhiên còn lý do tại sao có màu trắng thì mình không rõ).
Mấy bác muốn tìm hiểu hiện tượng này cũng có thể tham khảo chương trình: Ghost haunting (sau này còn có ghost Lab) trên kênh discovery. Tóm ý là thế này: họ sẽ đo trường âm của các tòa nhà, họ đặt rất nhiều thiết bị đo âm thanh tại các góc khác nhau của một tòa nhà mà họ đang nghiên cứu (những tòa nhà này được chọn vì trước đó đã xảy ra nhiều hiện tượng không rõ nguyên do), họ đo sự di chuyển của các loại sóng âm trong tòa nhà nữa. Có một giả thiết họ tin tưởng: sóng âm (hay linh hồn) nếu muốn đo thì thường họ đặt ngay tại các điểm có nước, thí dụ như giếng, cống, ... - do sóng âm phải nhờ nước để mạnh lên hay sao đó. Do đó các phim ảnh hay bị ám ảnh các giếng nước, hồ bơi.
Điều kiện 1 sóng âm.
Điều kiện 2: âm thanh. Trong rất nhiều trường hợp, họ lọc giọng và đã nghe được giọng nói cụ thể của linh hồn.
Điều kiện 3,4: quên rồi
Sau khi đã xác định được ngôi nhà đó có, thường hành động tiếp theo họ sẽ cầm máy đo âm thanh đuổi theo những luồng di chuyển đó.
...
Thực sự chỉ mang ý chia sẻ, do nhiều chuyện chúng ta chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại. Có thể đúng hoặc không.
Mấy bác cứ xem như là một luồng ý kiến khác thôi.
Thanks
Ối xời ơi, đọc xong topic này thấy đỡ lo hẳn, trước đây thấy mấy tấm dạng này xóa đi ko hay gì kịp mà vẫn còn bị ám ảnh
ống kính bị dính nước (có thể là nước bọt)
Chụp, chụp nữa, chụp mãi....
Cậu bạn sài D40 với lens mf 50 /1.4 AIS khi gắn filter vào thì cung ra vòng tròn đó ,khi tháo filter ra thì lại hết . Chứng tò hiện tượng này là do ánh sáng sau khi đi qua filter phản xạ va đập qua lại với mặt thấu kính - filter thì hình thành nên thôi .Nó càng dê~ sảy ra nếu mặt filter và mặt thấu kính ngoài càng gần nhau
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)