Bán mặt cho biển bán lưng cho jời
@fantasy: Lâu lắm rồi ...ra Hà nội đi thác loạn đê
|
|
Bán mặt cho biển bán lưng cho jời
@fantasy: Lâu lắm rồi ...ra Hà nội đi thác loạn đê
Được sửa bởi haivu lúc 10:07 PM ngày 03-03-2008
Cô hàng cá rất nhiều trứng cá
Toàn ảnh oách quá đi mất o^.^o kể các bác đi sớm thì cho em bám càng theo zới o^.^o
My Portfolio: www.pbase.com/ducloidsn
Vừa về đã thấy ba trang rồi, ảnh Lợi & bác Hai Vú hay quá, thầy Uman chụp cũng bớt ao lét kinh .. Ku ku ... mừng cho các bác...
Để mai em đến công ty lôi hàng em ra khoe nhá .
Độ máu có thừa, chỉ có tay nghề là non !!!
Ngày mai đi hát liền 13. 14 tiếng, nhưng nhà em cũng cố ngồi rặn để nộp, chứ mấy nhà kia ảnh đẹp quá dân làng không có chỗ đâm, nhất là cu Vịt
Bát cơm và vội chờ kéo lưới
Kéo lưới
(Cũng đú nào) Gái miền biển
Túm năm tụm ba chờ thuyền về bến
Lê..ê.. n nào.
Cũng lên nào
Hôm nay ít cá quá!
Cụ năm nay đã 85...
Bữa cơm gia đình
"Lòng thuyền đau rạn vỡ...'
Trẻ em bao giờ cũng thế
DOF thật mỏng nè ...
Đạo diễn nhí
Em hết rồi nhá. Cám ơn các bác ... "Nhát đâm của quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi..." (Ai nói ấy nhỉ)
Được sửa bởi uman lúc 11:41 PM ngày 03-03-2008
Con nghệ thuật ngày càng chạy nhanh, càng đuổi lại càng hụt hơi.
D300+17-55/2.8_105/2.8VR
E thích bức "cùng lên nào" và "bữa cơm gia đình"của thầy
E bắn tỉa cái cho đỡ nguội topíc!
My Portfolio: www.pbase.com/ducloidsn
Không đi được tiếc quá. Ảnh oách xà là oách, chúc mừng các bác. Thấy mấy chú bé của Uman lại nhớ chuyến đi Tĩnh Gia năm ngoái. Thèm đi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)