Trang 5 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 69

Chủ đề: Truyện ảnh "Đường sắt"

  1. #41
    Tham gia
    17-07-2013
    Bài viết
    4
    Cám ơn bác, rất hay...
    Phó nháy amateur

  2. #42
    Tham gia
    12-07-2013
    Bài viết
    5
    Mẫu diễn hay quá bác ơi.

  3. #43
    Tham gia
    26-07-2013
    Bài viết
    25
    hay quá bác ơi , lần sau ai chụp ở HCM rủ mình chụp ké với

  4. #44
    Tham gia
    26-07-2013
    Bài viết
    30
    Bộ ảnh rất có ý nghĩa nhưng có điều không hiểu có phải do màn hình em dỏm hay không mà em thấy bác blend hơi quá tay nên hình bị ám quá, và em nghĩ bác nên chuyển mấy bức 7,8,9,10 sang hẳn đen trắng như 12 và thêm tí noise hay scratch vào thì ảnh có lẽ sẽ đẹp hơn ạ, vài ý kiến cá nhân góp ý, có gì không phải bác bỏ quá cho ạ :D

  5. #45
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,627
    Quote Được gửi bởi hungfv View Post
    Quá chuẩn cho một bộ ảnh, ngưỡng mộ Bác quá
    Dạ! cám ơn bác đã khích lệ em!!

    Quote Được gửi bởi iSun View Post
    Cám ơn tung_mad_man đã cho thưởng thức một câu chuyện hình ảnh thật hay. cám ơn bạn.
    hihi cám ơn bác đã đồng cảm với câu chuyện của em ạ!

  6. #46
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,627
    Quote Được gửi bởi tunguyen88 View Post
    Thì ra là thế. Mà em người yêu cũ đẹp hơn thế lại bỏ con người ta.
    hí hí... chuyện tình cảm luôn nhiều trái ngang bác nhỉ... giống như Thái tử Anh ngaỳ xưa bỏ công nương Diana xinh đẹp, trẻ trung để cặp với 1 bác vừa già vừa xí

    Quote Được gửi bởi cothienhai View Post
    truyện hay mà ảnh còn đẹp nửa!làm nhiều bộ nửa đi anh!
    Dạ... em sẽ cố gắng ạ!

    Quote Được gửi bởi haiconbx View Post
    Ảnh đẹp quá bác. Dựng được chắc cầu kỳ lắm. Mà em thấy anh bộ đội "ví hơi căng"
    hihi... bác tinh tường quá.. anh này là thành viên trong CLB Canon HN của em, ... hehehe
    Được sửa bởi tung_mad_man lúc 09:36 AM ngày 31-07-2013

  7. #47
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,627
    Quote Được gửi bởi Co Xanh View Post
    thích cốt truyện của bác
    hihi... được người xem thích là sự khích lệ lớn nhất với em ạ!!

    Quote Được gửi bởi thutrang_vn View Post
    Rất thích cách diễn của các nhân vật, đặc biệt thích chị vân anh diễn, chị trang thì có đúng 2 pic, anh Long kia thì không thích lắm >.<
    Bạn nhận xét rất tinh... bạn Long bình thường là người chụp, nhưng hôm ấy bị "dí" làm diễn viên bất đắc dĩ.. hihi

    Quote Được gửi bởi glintbee View Post
    Cám ơn bác đã chia sẻ, kịch bản của bộ ảnh rất hay!
    hihi cám ơn bác... kịch bản khi về làm ảnh mới nảy ra bác ạ, bộ ảnh hình thành sau buổi off hàng tuần của CLB, off buổi sáng, anh-em thích đổi gió chụp áo dài và anh bộ đội, thế là alo nhoáng nhoàng lo mẫu và ra Ga HN mua quần áo phụ kiện... hihi


    Quote Được gửi bởi akapop View Post
    -tuyet wa!hinh bac chup trong va mau wa chuan.
    Dạ.. cám ơn bác!

  8. #48
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,627
    Quote Được gửi bởi bb8320 View Post
    ai dà, lâm li bi đát quá :(
    Chuyện yêu đương, tình củm mà bác... lại vào thời chiến nữa... ^^

    Quote Được gửi bởi Nhoc_X View Post
    Em thích cốt truyện của bác lắm . Nhưng về hình ảnh sao thấy nó thế nào ấy, riêng cảm nhận của em là không được đẹp :D . Ảnh màu vàng nhiều quá, hình như bác chụp vảo bủi trưa từ 12h - 15h thì phải ?
    Dạ, vụ này tụi em chụp sau 15h bác ạ... em làm giả màu phim nhựa cổ (nhưng chắc còn hạn chế), nên bác nhìn thấy bị ám bác ạ

  9. #49
    Tham gia
    07-06-2010
    Location
    Hà Nội, Việt Nam
    Bài viết
    2,627
    Quote Được gửi bởi ngoctran7464 View Post
    Cám ơn bác, rất hay...
    Cám ơn bác ạ!! ^^

    Quote Được gửi bởi netbun2005 View Post
    Mẫu diễn hay quá bác ơi.
    Dạ, em cũng bất ngờ trước khả năng diễn của người mẫu, lần đầu em được gặp!

    Quote Được gửi bởi dzungit View Post
    hay quá bác ơi , lần sau ai chụp ở HCM rủ mình chụp ké với
    Cám ơn bác, có dịp vào lại SG, em xin ới bác ạ!

    Quote Được gửi bởi monster_m3_xzk View Post
    Bộ ảnh rất có ý nghĩa nhưng có điều không hiểu có phải do màn hình em dỏm hay không mà em thấy bác blend hơi quá tay nên hình bị ám quá, và em nghĩ bác nên chuyển mấy bức 7,8,9,10 sang hẳn đen trắng như 12 và thêm tí noise hay scratch vào thì ảnh có lẽ sẽ đẹp hơn ạ, vài ý kiến cá nhân góp ý, có gì không phải bác bỏ quá cho ạ :D
    Dạ... em hay làm dạng phim, chứ không chụp riêng lẻ ảnh đơn, nên hay để màu ám bác ạ!
    (ngay như quay hoặc chụp quảng cáo họ cũng hay làm ám màu cho đặc trưng của sản phẩm) ... có thể trình độ em còn hạn chế, nên làm ám màu nó chưa TỚI!... cám ơn bác đã góp ý ạ!

    Còn để màu, hay đen trắng em để theo nội dung, diễn biến truyện.. đen-trắng chỉ dành cho những đoạn mang tính HỒI TƯỞNG thôi ạ!

  10. #50
    Tham gia
    30-08-2013
    Bài viết
    7
    cốt chuyện hay,, hình đẹp .i like

Trang 5 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •