Trong buổi giao thời giữa phim và số, kết quả hình ảnh của máy kỹ thuật số làm nhiều nhà nhiếp ảnh thất vọng. Với giá thành cao (D70 giá 1050 USD gấp đôi giá thân máy F90X và tương đương một thân máy F5 dòng đỉnh của phim second hand 90%), nhưng file hình thì … thôi rồi Lượm ơi! Chụp chênh sáng, chếch sáng, vùng sáng như tờ giấy trắng, mất hết chi tiết. Ai chụp Nikon thì được màu nâu đất, ai dùng Canon thì mờ mờ sương khói. Xử lý hậu kỳ chủ yếu Corel Photo Paint, Photoshop 6.0 ( chỉ được làm trên một layer duy nhất).
Chuyến
"lấp khoảng trống ảnh nghệ thuật" do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ năm 2004 dành cho các hội viên, chú Trần Lam đem cái Fuji Pro S2 ra khoe làm cả lớp bu quanh trầm trồ, mọi người nhờ chú chụp ảnh thẻ để làm chứng nhận cuối buổi học. Đến khi đem LAB rọi, thì hình ảnh thu được.. ôi thôi, mono tone màu đất, nhợt nhạt, nét mờ mờ ảo ảo, ai kỹ đi nhờ tiệm chụp lại với phim, ai thây kệ thì … nộp đại.
Vào thời đó, anh Ducnc đam mê nhiếp ảnh, sắm bộ đôi Canon 1Ds mark II + 20D với bộ len khủng fisheye 15mm; 16-35mm; 35mm f1.4; 85 mm f1.2; 135mm f2; 300mm f2.8; 600mm f2.8, kèm theo dàn đèn studio Electra để dành đặt bình bông lên chụp, chủ yếu có ảnh post lên điễn đàn. Có thể nói, thời điểm đó bộ máy của anh thuộc “Vietnam got talent”, hihi! Một hôm, nhà trường đòi hình thẻ gấp, con anh nhờ anh chụp giùm hình. Okie, chơi liền! (đang máu có người nhờ chụp là vui rồi). Lắp 85mm f1.2 vào body 1Ds mark II lôi thằng nhỏ vào studio hiện đại với bộ đèn xịn, chụp một phát mấy Gb ảnh, chọn một tấm ưng ý đưa vào photoshop xử lý. Xong, tốc hành chạy ra 70 Nguyễn Huệ đưa thợ rọi liền, gấp mà. Thợ mở file ảnh lên hỏi một câu tỉnh queo: Ủa? Anh chụp bằng cái gì vậy? Bằng điện thoại di động hả? Ducnc trả lời ậm ậm ừ ừ: Gấp quá lấy điện thoại chụp cho nó.
Hiện nay, dòng D3s có thể ra được file hình nguyên bản sạch màu, dãy tương phản rộng.