Trang 5 / 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 423

Chủ đề: Tản mạn cùng hoa và Still life...

  1. #41
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Tân Phú
    Bài viết
    5,285
    Chúc mừng Táo có nhà mới nhe

    # 32


    Tặng Táo những chú vịt dễ thương


  2. #42
    Tham gia
    25-06-2012
    Bài viết
    658
    @Tao_xanh Mình củng giống Tao chung quanh chẳng có ai trồng hoa. nhà thì không chổ trồng. chụp toàn là lá với cỏ dại
    gì vậy phải cố gắng tìm góc có ánh sáng coi cho được. chắc phải học hỏi Tao mua hoa về set cho đở trống trải.xin một góc nhỏ trong vườn củaTao hi...hi
    @AC ngatran mấy con vịt nhìn đả quá......
    #33
    Được sửa bởi nguyen rua lúc 12:39 AM ngày 25-10-2012

  3. #43
    Tham gia
    20-01-2011
    Location
    Ontario, California
    Bài viết
    1,830
    Góp vui vài ảnh cho topic và chúc bác chủ topic có nhiều ảnh đẹp.

    #34


    #35


    #36

  4. #44
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    topic rất lảng mạng, mong bác tiép tục
    Lx_Nikon + iphone

  5. #45
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Em xin chân thành cảm ơn bác ngatran, bác Viet91764, bác nguyenrua đã xem ảnh và gửi tặng em những món quà rất dễ thương. Cảm ơn bác L_xu đã động viên, hy vọng còn tìm được đề tài và cảm xúc

    Không phải tơ trời, không phải sương mai

    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...

    Ta cầm tình yêu, như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc ...

    ĐỖ TRUNG QUÂN
    Được sửa bởi tao_xanh lúc 10:55 PM ngày 06-11-2016

  6. #46
    Tham gia
    25-10-2012
    Bài viết
    14
    ảnh đẹp quá, hôm nào rảnh nhờ bác chỉ giáo cho vài đường cơ bản về macro

  7. #47
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    2,333
    Lâu nay thấy Táo ít vào Vườn,hôm nay lang thang lại gặp ngôi nhà của Táo.Chúc mừng em nhé.
    góp với Táo một ảnh hoa dại ven đường.
    #38

    DSC_0073 của qthanhnt, trên Flickr

  8. #48
    Tham gia
    09-04-2008
    Location
    T2Y
    Bài viết
    494
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Hihi, cảm ơn bác goner nhé, lại có động lực để chụp tiếp rồi. Chiếc ghế gỗ nhìn cô đơn quá...

    Mấy hôm nay em tìm bác để hỏi cái cây phong thế nào rồi, có nhiều lá ko, khi nào chuyển sang màu đỏ nhớ tặng em 1 chiếc nhé
    Lá vẫn chưa đỏ táo ạ. Khi nào lá đỏ sẽ ép tặng táo .
    #39
    Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ.

  9. #49
    ganhi05 Guest
    @ảnh sắp đặt của bạn rất đẹp
    #40

    IMG_8871.jpg by ganhi05, on Flickr

  10. #50
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Quote Được gửi bởi Log.72 View Post
    ảnh đẹp quá, hôm nào rảnh nhờ bác chỉ giáo cho vài đường cơ bản về macro
    Tks bác.

    Quote Được gửi bởi qthanh View Post
    Lâu nay thấy Táo ít vào Vườn,hôm nay lang thang lại gặp ngôi nhà của Táo.Chúc mừng em nhé.
    góp với Táo một ảnh hoa dại ven đường.
    #38

    DSC_0073 của qthanhnt, trên Flickr
    Em cảm ơn anh T. nhiều. Hihi dạo này em ít vào vườn HTCL không phải vì em mở nhà mới ở đây mà quên HTCL đâu anh qthanh nhé, hihi. Em mới chuyển qua bộ phận mới nên công việc bận túi bụi. Lúc trước còn lang thang vào vnphoto trong giờ làm việc được bây giờ thì vào làm đến hết giờ mới ngước mặt lên được , tối về thì việc nhà nhiều quá :(. Em post ảnh hoa set up và blend màu bên này còn hoa chụp tự nhiên thì vẫn post bên nhà mình ạ.

    Dạo này anh đang "theo đuổi" hoa dại phải ko, nhiều hoa lạ và đẹp quá


    Quote Được gửi bởi goner View Post
    Lá vẫn chưa đỏ táo ạ. Khi nào lá đỏ sẽ ép tặng táo .
    #39
    Ui chao nó đã lớn bằng này rồi hả bác goner. Ở SG mà trồng được cây phong tuyệt quá, biết chừng bác sẽ...nổi tiếng :D. Em trồng bồ công anh sao mà nó ốm tong teo :((


    Quote Được gửi bởi ganhi05 View Post
    @ảnh sắp đặt của bạn rất đẹp
    #40

    IMG_8871.jpg by ganhi05, on Flickr
    Em cảm ơn bác ganhi05, bó hoa thật là dễ thương. Em thật xúc động khi các ACE bên HTCL đến topic mới ủng hộ em.
    Được sửa bởi tao_xanh lúc 04:06 PM ngày 27-10-2012

Trang 5 / 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •