![]() |
![]() |
Cảm ơn những chia sẻ đầy "ngứa ngáy" của bác Bamboo! Sao cái gì đẹp nó cũng ẩn bên trong hiểm họa hết vậy ta?? 2 ảnh về lá rất đẹp ạh!
Còn đôi bông tai nữa mới đủ bộ đó bác Dưa ơi!![]()
Pic này phải làm sao tránh cái nụ màu vàng ở phí trước đi thì mới good đó chú Dơi8, màu và nét tốt quá!![]()
Người ta trưa nắng thì miễn cưỡng lắm là chụp lá thôi chứ ai vác máy đi chụp bông! Héo là đúng gòi!![]()
Này là "Căng như sợi.. tơ" nà!![]()
***$47.96
Được sửa bởi Cfphoto lúc 03:30 PM ngày 22-04-2016
Do cái nhà lạnh để chứa hoa Anh đào đang trong quá trình setup nên tối nay mới cho vào, ở ngoài trời thì có sân khấu và các bạn Nhật đang luyện tập nhiều thứ, chắc dành cho buổi tối anh ạ!
Không có hoa anh đào đành làm tý hoa khác cho đỡ phí công đi ý mà anh ơi ;-)
Thực tình mà nói, sau khi không được vào trong nhà hoa thì lại chạy loanh quanh khu vực công viên, trong lòng cũng có ý tìm lá cho Táo, nhưng không có chiếc lá nào ... ra hồn nên đành vậy thôi Tea ơi ;-)
Hoa màu trắng - Giữa trưa nắng - Nên rất trắng (mà không biết có trắng thiệt không kìa) - Trong lòng ... đắng ;-)
$4797
DSC_4285 by NCB Bank, trên Flickr
D7100 + 50f1.8G
#4803
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)