Xìpam cho topic mau lên 500 trang để còn mở tiệc ăn mừng.
Hôm TDG Tất niên em còn vi vu ở Sadéc không đu theo được, tiếc quá !!!
Lần này chắc sẽ cố gắng đu theo.
|
|
Xìpam cho topic mau lên 500 trang để còn mở tiệc ăn mừng.
Hôm TDG Tất niên em còn vi vu ở Sadéc không đu theo được, tiếc quá !!!
Lần này chắc sẽ cố gắng đu theo.
Cám ơn ý kiến của tất cả mọi người.
Ý kiến của nai vàng cùng một phần suy nghĩ của em.
Thật ra trong một Nhóm đông thì chắc chắn sẽ có người này không thích tính cách của người kia, điều này hết sức bình thường. Và em nghĩ là nếu A không thích tính cách của B và ngược lại thì cũng nên nói thẳng bên ngoài (đừng nói xách mé nhau trên diễn đàn).
Tuy nhiên trong một cuộc off thì A và B phải tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp chung của tập thể, ai không thể tự điều chỉnh bản thân thì chắc chắn không được sự đồng tình của mọi người.
Cũng không thể vì không hợp nhau rồi tuyên bố nếu có anh này tham gia thì tôi sẽ không tham gia, ở đây là sân chơi chung, mọi người đều như nhau.
BQT ban nick chứ không ban con người, mọi người yêu thích nhiếp ảnh đều có thể tham gia trong khuôn khổ nội quy của diễn đàn.
Chúc mọi người và gia đình cuối năm gặp nhiều niềm vui và may mắn. (đầu năm sẽ chúc sau...)
Cuối cùng thì bác jump vẫn là người sáng suốt, hiểu vần đề và nói thẳng vào vần đề không như những lượng xăng dầu dư thừa (trích lời bác Nai) cứ đổ vào...cứ nói như là để thể hiện cho mọi người biết (cũng có thể là tức tối trở nên sân si) là mình hiểu vần đề...thực ra là không hiểu gì cả và ...!
@jump: :11:![]()
Có câu này hơi ngược với bài trước em đề nghị mọi người có tâm sự gì thì nói ra hết trước Tết. Vì có lẽ nói bên ngoài hơi khó hay sao đó mà để trong lòng thì khó chịu nên mới có một loạt bài gần đây nên em mới đề nghị như vậy. Hy vọng sẽ không còn những bài viết người vào đọc thấy không hay nữa.
Em đã xóa vài bài gần đây và sẽ xem lại để xóa tiếp, cũng gần Tết rồi, mong mọi người cùng vui vẻ.
Về đề nghị off chai thì cuối tuần này là đưa Ông Táo rồi, mọi người còn phải lo cho gia đình. Xin hẹn lại sau Tết vậy.
@ nai vàng: cám ơn em nha (nhưng em đọc lại từng câu chữ anh viết)!
Ai cũng muốn là người nói câu cuối cùng thì không thể nào dừng được.
Mọi người nên ngồi nghĩ lại một chút.
Chào các bác,
E ở gần Thủ Đức, thấy mấy bữa nay các bác chém giết dzui wa' nên cũng mún tham gia TDG, nhưng bữa nay ngó lại thì ...., Thui tạm gọi là xả stress cuối cái năm cày như TRÂU vậy. Sang năm con cọp, chúc cả nhà vồ và chộp được nhiều cái hay nhé ;)
PS: Xì pam phụ các bác cho nó nhanh 500 p.
_________________
Tara's Flickr
À, là vì trước đây em chưa biết mấy nick gây rối này là cùng 1 chủ. Giờ thì hiểu rồi.
@HPRphoto: anh nhắc chú đừng bao giờ lặp lại những lời trẻ con đó với anh, ở đây anh chỉ muốn là nơi giải trí vui vẻ nên mới phải hao tốn nước bọt nói chuyện phải trái với chú. Những lần offline cũng thế, mọi người đều nghĩ tính chú trẻ con nên không ai chấp. Nói vậy chắc chú hiểu rồi chứ ? bỏ thói đó đi nhé, còn nếu vẫn chưa hài lòng thì cứ gặp anh, anh sẽ chăm sóc cho chú chu đáo.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)