![]() |
![]() |
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bấm máy - Thời gian không trở lại bao giờ !
hi2, tại e không có tgian a à,e cũng vừa tốt nghiệp Thương Mại thôi!sinh viên mê chụp ảnh quá nên cố gắng làm thêm, dành dụm tiền mãi mới cưới được cô vợ 500D, mua thêm cái lens 75-300 nữa thôi bác ah, thế là lại chật vật làm để trả nợ,nên tgian không có để nghiên cứu và không có tgian đi được bác à,hì hì
Giờ rảnh rồi lên e mới upp lên để các học hỏi được các bác trong HAG!
Được sửa bởi Tungma lúc 04:28 PM ngày 25-02-2011
Mọi người đa số đều như cậu, làm gì có ông nào rảnh mà suốt ngay vác máy đi lang thang đâu. Anh em chỉ tranh thủ cuối tuần, thậm chí chỉ 1 2 giờ đồng hồ lang thang. Thi thoảnh vác máy đi bộ một lúc cũng là cách thư giãn. Hôm nào cho thử cái 75-300 nhé, cái này chụp phố phường thì hơi vất vả![]()
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bấm máy - Thời gian không trở lại bao giờ !
Đường đi học xa và vất vả quá... cháu bé này phải đi bộ 1 ngày để đến trường. Cũng may là nội trú, chứ ngày nào cũng đi vậy chắc tiêu luôn khỏi lớn nữa.
Còn đây là nhóm thanh niên đi chợ (Đi từ chiều hôm trước) Nghành Thể thao VN sao không về đây mà tuyển VĐV nhỉ
![]()
Được sửa bởi machoangphuong lúc 04:45 PM ngày 25-02-2011
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bấm máy - Thời gian không trở lại bao giờ !
Lens kit chụp vô đối lắm bác fallguy ạ
![]()
Đường không tự có, đường do người đi mà thành.
Còn đây là Kit của em ạ !
![]()
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bấm máy - Thời gian không trở lại bao giờ !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)