Cuối đông năm nay tôi đã vận dụng những bài học từ youtube về cắt tỉa cây cối để làm gọn cây cerise nhà tôi, và cũng quét vôi ngăn bệnh cho cây vì năm ngoái sâu rầy nhiều tới nổi trái lớn không nổi, hôm qua đi chụp choẹt trong xóm về trước nhà nhìn vô thấy cũng có cảm tình, tôi chụp lên khoe với các bạn ! (ảnh này có đủ vui cùng hoa lá cành luôn, còn khuyến mãi gốc cây, hàng rào các thứ nữa...)
#4566 :
100_3094 by
luong van toan, sur Flickr
#4567 : trên cây có vài cành đã trổ bông, không hiểu sao bông này năm ngoái có màu phớt tím mà năm nay thì trắng tinh... (chụp lúc nắng gay gắt nhứt trong ngày, đứng dưới gốc bắn lên, vô phương hậu kỳ, cho nên tôi để nguyên cho các vị kỹ sư chế tạo chiếc máy này thể hiện, nói bình dân là ẢNH MỘC ! )
100_3096 by
luong van toan, sur Flickr
#4568 : còn đây là những chiếc lá đầu tiên mùa này của cây táo fuji nhà tôi, cây này thì tôi tỉa rất mạnh tay nên chỉ còn thân, cành, nhánh trụi lủi, chỉ được vài chục cái lá mới trên cây thôi, sẵn đúng chủ đề tôi úp lên hô hào cho cuộc thi "lá" do bạn Táo Xanh làm chủ xị !
100_3097 by
luong van toan, sur Flickr