![]() |
![]() |
Bác nino nên coi thời tiết trước: chừng nào mặt trời mọc, lặn. Nhiều mây, ít mây. Với lại đừng chạy tới chạy lui cho mệt. Đem theo bình cafe (bình bia cũng được) ha ha... , cấm tripod xuống xong ngồi đó vừa uống vừa đợi. Có thời cơ bắn ngay !!! :D Nếu sợ buồn, mang theo cái cần câu, máy chơi game...vừa chơi vừa đợi. Thế nào bác cũng có giây phút đẹp ! :D He he ... Bác nhìn tấm hình cầu với trăng đó chắc phải mất ngủ mấy đêm ! :p
Nhắc nhỡ anh em, thứ 2 tuần sau là đến hạn nộp ảnh ! Ai có trước post trước đi. Post cùng lúc sợ không đủ gạch với đá để ném !!! ha ha ...
dạ chỗ em cắm cái tripod là đồng trống, chả có quán bia ôm.. ý lộn, quán bia hay quán nước giải khát, lại không có cả chỗ câu cá, đầu trần chân đất phơi nắng từ lúc 3 giờ chiều tới tối... giờ ngó tấm ảnh của ku Quân đúng là không ngủ được hic hic, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nó đi với mình mà ảnh nó có trăng, ảnh mình không có trăng mới tức chứ ... bữa 30/4 mùng mấy al vậy ta![]()
Được sửa bởi nino lúc 08:45 AM ngày 02-05-2012
ngày 30/4 trên, âm lịch là 11 tháng 4.
Tội nghiệp bác nino quá... Từ 3h chiều đến tối (+ phơi nắng) mà không được tấm có trăng đó thì ức thật !!! Thôi chịu khó cầm máy ra làm lại :D he he ... (cây cầu vẫn còn đó chứ có đi đâu...)
@NguyenQuan tấm bác chụp có trăng đẹp :D , mà em thắc mắc là hôm qua mới 11 âm lịch ? sao trăng tròn vậy :|
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)