.
#4088
|
|
.
#4088
@Nam 2505 : Cảm ơn Bác nhiều nhiều ; du lịch Myanmar bác viết mở đầu đã hấp dẫn rồi .
@Bamboo12 : Cảm ơn Bác đã động viên mình ; hy vọng Bác sẽ vui khi xem ký sự nha .
@Mrs Flowers: Cảm ơn chị đã động viên .
Phố cổ Hội An trong mắt ai ...
Chùa Cầu là ngôi chùa nằm trên chiếc cầu bắc ngang qua con lạch nhỏ trong khu đô thị cổ Hội An. Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật xây dựng vào đầu thế kỷ 17 nên người dân nơi đây vẫn thường gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết, ngôi chùa được xem như một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật mamazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Năm 1653, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền vào lan can phía bắc, nhô ra giữa cầu nên từ đó người dân địa phương gọi là chùa Cầu. Đây là công trình kiến trúc duy nhất được coi là có gốc tích Nhật Bản còn lại.
Qua khỏi chùa Cầu đoạn giáp giữa ngà ba Nguyễn Thị Minh Khai và Châu Thượng Vân có ngôi chùa Tàu rất cổ kính , sau hậu liêu có bức tranh thật to về Quan Công rất đẹp và giá trị nghệ thuật cao
Được sửa bởi phongktvt lúc 10:15 PM ngày 03-08-2014
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
Được sửa bởi @hoangviet lúc 02:40 AM ngày 04-08-2014
4096
Được sửa bởi flowers lúc 09:38 PM ngày 05-08-2014
4097
Được sửa bởi flowers lúc 09:39 PM ngày 05-08-2014
Thành phố Yangon trước là Rangoon là một sự pha trộn ảnh hưởng của Anh, Trung Quốc và Ấn Độ, và được biết đến với kiến trúc thuộc địa của nó, mặc dù đổ nát nhưng vẫn là một ví dụ gần như duy nhất của một thủ đô thế kỷ 19 thuộc địa của Anh. Các tòa nhà cao tầng mới được xây dựng từ những năm 1990. Khi chính phủ bắt đầu cho phép đầu tư tư nhân (trong khi trước tòa nhà chính phủ quốc gia như Ban Thư ký lớn xây dựng, là thủ đô được chuyển đến Naypyidaw, thành phố này đã ngủ quên). Tuy nhiên, Yangon tiếp tục là một thành phố của quá khứ, bởi những người mặc longyi, những người đi bộ ăn trầu và nhổ nước bọt, thái độ thân thiện hoặc thậm chí gia đình của họ đối với người lạ, người bán hàng rong và mùi hăng hắt của nó.
Tôi sẽ trở lại tành phố này theo đúng lịch trình.
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
#4103
_DSC2109 by songoku1981, on Flickr
#4.104
(40D+28-105)
#4105
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Đà Nẵng top 10 hấp dẫn nhất châu Á
Thành phố Đà Nẵng được các độc giả của Smart Travel Asia - tạp chí du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á với hơn 1 triệu độc giả trên toàn thế giới, bình chọn là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2013.
Mới đây tháng 8/2013 Báo Le Monde danh tiếng của Pháp đã có bài viết bài viết của tác giả Bruno Philip nhận định: với sự phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với quốc tế như hiện nay, Đà Nẵng của Việt Nam có tương lai trở thành “một Singapore” không xa.
Thật vậy , tiếng đồn quả không ngoa ; chỉ hai đêm ở Đà Nẵng và hai ngày ngồi xe lướt qua thành phố Đà Nẵng , mình đã cảm nhận đây là một thành phố sạch đẹp , ngăn nắp và rất tuyệt vời ...
Thiên nhiên Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận 3 di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, chính vị trí này đã làm nổi rõ vai trò của thành phố Đà Nẵng trong khu vực . Không chỉ là tâm điểm của 3 di sản thế giới, Đà Nẵng còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp như Đà Nẵng có đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” , có bán đảo Sơn Trà là điểm hẹn lý tưởng cho khách du lịch , có Ngũ Hành Sơn huyền thoại là “Nam Thiên danh thắng” . Đà Nẵng còn là thành phố của những cây cầu : Cầu Sông Hàn, Cầu Thuận Phước và tiếp theo là Cầu Rồng không chỉ tạo thêm thuận lợi cho giao thông vận tải, du lịch, khơi dậy tiềm năng kinh tế của một vùng đất rộng lớn ở phía đông thành phố mà còn là một dấu ấn văn hoá của người Đà Nẵng .
Và ...
Sau khi dùng cơm tối ở Hội An , mình vội vã quay về Đà Nẵng vì có một cuộc hẹn đã được set từ lâu với một người bạn của topic chúng ta : Bác @Ngoctoandn .
Bác Ngoctoandn đã chờ mình cả ngày 19/7 , về tới khách sạn Bác ấy đã chờ sẵn , thế là mình lại đi tiếp cùng Bác ấy ra phía bờ biển bán đảo Sơn Trà cũng gần khách sạn để hàn huyên tâm sự sau nhiều ngày chờ đợi nhớ mong . Bác Ngoctoandn , thành viên của vườn ta là một lão niên gần 60 , dáng nguòi cao , tính tình rất vui vẻ và nói giọng Đà Nẵng , là giảng viên chuyên khoa piano . Mình trân trọng giới thiệu Bác @Ngoctoandn cùng cả vườn ta :( ảnh chụp lúc 00 giờ ngày 20/7 đã quá khuya nên chất lượng ảnh không tốt mong các bạn thông cảm )
Được sửa bởi phongktvt lúc 09:45 PM ngày 04-08-2014
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)