|
|
Cuối tuần
#4.017
(40D+28-105)
#4018 - Hoa gạo ở Suối Yến - Chùa Hương (Hà Nội)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Lãng đãng với du lịch khám phá '' Di sản Miền Trung ''
Thật là không tưởng & không thể tin được khi chỉ trong vài ngày lang thang mà đòi khám phá hết nét đẹp của Miền Trung của đất nước - bởi vậy mình xin phép dùng từ '' Lãng đãng '' trong ký sự nha các bạn .
Mình rời Saigon lúc 12 giờ 19/7 khi cơn bão Rammasun chưa tan hết , bạn Ngoctoandn lo lắng liên tục báo cho mình tin những chuyến bay tại Đà Nẵng ra Bắc bị delay vì bão chưa tan . 14 giờ tới Đà Nẵng ; phi trường Đà Nẵng hiện đại , sạch sẽ ,...trong mắt khách phương xa như mình . ( Thời tiết , ánh sáng không thuận lợi nên hình ảnh không như ý , mong các bạn bỏ qua nha )
Messages cho bạn Ngoctoandn mình đã tới Đà Nẵng , nhận phòng tại khách sạn Như Minh đường Phạm Van Đồng , đi ăn cơm niêu tuyệt ngon ; mình và cả đoàn chuẩn bị đi thăm Phố cổ Hội An .
Phố cổ Hội An
Được sửa bởi phongktvt lúc 03:25 PM ngày 27-07-2014
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
Mình rời Đà Nẵng khoảng 4 giờ 30 trực chỉ Phố cổ Hội An theo đường ven biển Đà Nẵng - Quảng Nam ; và khoảng 5 giờ 30 chiều thì tới Hội An . Hic , lại phải chụp trong điều kiện ánh sáng khó chịu rồi !
Phố cổ Hội An trong mắt ai ...
Hội An là một thành phố nhỏ nằm ở miền Trung , thuộc tỉnh Quảng Nam , Việt Nam
Thị xã Hội An nằm bên bờ sông Thu Bồn. Nơi đây xưa kia đã là một thương cảng xầm uất mà các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Ðào Nha, Italia v.v.. đã biết đến từ thế kỷ 16, 17. Từ thời đó, thương cảng Hội An đã thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông Nam Á, một trong những trạm đỗ chính của thương thuyền vùng Viễn Ðông.
Chính nhờ môi trường sông nước thuận lợi , cùng thiên thời và địa lợi , từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, đô thị - thương cảng Hội An đã phát triển thịnh vượng . Do hấp lực của thương cảng này, cùng với “con đường tơ lụa”, “con đường gốm sứ” trên biển hình thành từ trước nên thương thuyền các mước Trung, Nhật, Ấn Độ, Xiêm, Bồ, Hà, Anh, Pháp… tấp nập đến đây giao thương mậu dịch.
Từ cuối thế kỷ 19, nhiều yếu tố bất lợi dần xuất hiện , thương cảng cổ Hội An suy thoái dần và mất hẳn, nhường vai trò lịch sử của mình cho cảng mới ớ Ðà Nẵng. Và cũng nhờ đó, Hội An đã tránh khỏi được sự biến dạng của đô thị hóa hiện đại để bảo tồn được cho đến ngày nay một quần thể kiến trúc đô thị cổ hết sức độc đáo, tuyệt vời.
Trời tối chậm dần , mưa nhẹ thỉnh thoảng rơi lất phất , đường vào phố cổ nhỏ , xinh và nhiều cây ,....lồng đèn treo khắp nơi dọc theo đường đi , hai bên thật nhiều cửa hàng nho nhỏ , xinh xinh ... Và tay máy lãng du thì run run vì không biết có chụp được ảnh trong điều kiện ánh sáng quá kém hay không ?
Hic ...
Được sửa bởi phongktvt lúc 10:33 PM ngày 27-07-2014
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
Lense 16-35 chụp đẹp và trong trẻo quá, trong các bức ảnh trên có bức ảnh tốc 1/50, bác chụp như thế là cứng tay. Đang đợi bác post hình ban đêm. Tôi chú ý hình chụp nhiều người vì có lần tôi đi theo một công ty du lịch để chụp kỹ niệm khách sinh hoạt, nhưng tệ quá (sau này công ty đó không gọi tôi đi nữa, thế là tôi hiểu ý).
Đi vòng quanh yangon, tôi thấy có nhà thờ này.
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
.
Rất vui khi bác @phongktvt thích ảnh #4.016
Mong xem ký sự của bác.
.
#4.027
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)