ofer tương lai
![]()
![]() |
![]() |
ofer tương lai
![]()
Bigcom otofun
Xin được phép thay mặt anh em kính lời cảm ơn đến các bác BQT đã ưu ái di dời em nó vào cái nơi gọi là "các thể loại nhiếp ảnh".
Rất cảm ơn những anh em đã gắn bó và góp sức mang lại sự phong phú, và sức sống cho topic.
Đặc biệt là sự đóng góp ý kiến của một số anh em muốn cho em nó về nơi "nhiếp ảnh" thay vì "tán gẫu" như xưa ...
Vui thì có vui, nhưng cũng có chút buồn vì xa căn nhà cũ gắn bó đã lâu.
Vả lại, qua đây một mình ... thấy lành lạnh làm sao!
Anyways, Thanks All.
Được sửa bởi samuelphilong lúc 03:38 PM ngày 24-04-2011
Em cũng góp vui với các bác, ảnh con gái lớn của em.
![]()
Tấm con gái lớn đẹp quá, bác chụpbawnfgf ống gì vậy ạ ???
Cứ từ từ bác samuelphilong ơi, khi VNPhoto mới ra đời cách đây 6 năm thì cũng chỉ có hơn 100 thành viên à, thời gian sẽ làm cái box này vui vầy![]()
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
hôm nay rảnh rỗi, luc xem lại đống ảnh cũ đã chụp,
nhìn thấy lại những tấm ảnh làm mình nhớ đến một giai đoạn của cuộc đời.
những kỷ niệm lại trở về, bỗng dưng lại muốn chia sẻ cảm xúc với ai đó.
đã lâu ko lên VNPT, muốn đưa hình lên mà sợ ko biết có chỗ nào thích hợp ko.
vì đúng như các bác đã nói, ảnh gia đình mang theo những cảm xúc rất riêng của người chụp,
cần người xem cảm nhận ở 1 góc độ khác, chứ ko chỉ đơn thuần là mẫu đẹp, pose đẹp, máy khủng...
nói nhiều sao thấy văn vẻ kém quá, tóm lại là cám ơn các bác đã tạo ra 1 cái góc nho nhỏ để những người như e gửi lên những cảm xúc của mình, những sáng tác mà có khi chẳng biết đăng ở đâu cho phù hợp hơn
P.S: đây là hình bà xã em. nhờ lâu lâu đem ra xem lại, mới thấy thời gian nhiều khi trôi qua thật là nhanh quá.
********************
Take nothing but picture
Kill nothing but time
Leave nothing but footprint
Anh Phi Long ơi!
Chiều qua em đáp xuống phi trường Tân Sân Nhất lúc 15h00 chiều sau chuyến công tác dài ngày. Nhưng vì công việc rối bù nên không thể gặp anh được. Hi..hi... Em hẹn anh một dịp khác. Thế nào mình cũng sẽ gặp nhau nhé.
Hôm nay vào VNPHOTO thấy có mục này, mừng quá anh ạ và lại thấy có topic của anh được chuyển qua nữa nên lại càng mừng.
Em vào chúc mừng topic của anh vì đây là topic đã song hành cùng rất nhiều anh em bè bạn xa gần trong những ngày qua. Đồng thời nó đã được đặt đúng nơi mà nó đáng được trân trọng.
Em chúc mừng anh.
Cho em góp với anh một tấm nhé.
-----------
Những đứa cháu nông thôn Miền Bắc.
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!
Cám ơn Long Hà Thành nhé!
You're right! Mới có hơn một ngày đã đếm được 18 topic.
Coi bộ mảnh đất mới màu mỡ dữ ... (!?)
Cảm nghĩ cùa bạn và mình giống nhau.
Đang có ý định scan lại mấy hình đen trắng chụp cách đây 30 năm ... để post đối chiếu với ảnh mới chụp.
Và rủ rê các bác tham gia ...
Không hiểu sao mình thấy tấm ảnh của bạn có cái gì đó rất riêng và rất đẹp! Không diễn tả được.
Bạn Nguyenbang thân mến,
Tiếc là không được gặp bạn ở Tp.HCM.
Dịp khác vậy.
Cảm ơn bạn một lần nữa nhé.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)