Bông hoa dễ thương, màu sắc tươi vui phơi phới, rất tuyệt vời ạ.
Wowwwwww, rất ấn tượng bác ơi.
Em xin cảm ơn lời khen của hai bác, chắc tại phụ nữ chụp nên nó ra nữ tính như vậy

Cảm ơn bác đã bình ảnh, cái màu xanh là cái chậu treo tường của mẹ em, tháo ra ko được hihi. Mẹ em trồng cả vườn hoa, em đã ngắt trộm hoa hồng lên chụp đó, ko dám tháo luôn cái chậu đâu hehe...
Ôi quả thù lù đây mà, thơm ngon, giòn ngọt, nhớ quá ngày xưa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
Sẵn nhớ về ngày xưa em mang ổi vườn ra mời các bác nhé...
Quả ổi chín thơm lừng, loài trái cây của ký ức tuổi thơ ngọt ngào...
Tình cờ lang thang trên phố, bắt gặp một gánh ổi vườn ruột đỏ - loại trái chỉ to hơn quả chanh tí xíu mà lâu rồi không thấy ai bán. Bây giờ biết bao nhiêu là trái cây ngon cả nội lẫn ngoại nên hầu như người ta đã quên mất sự tồn tại của nó. Vả lại loại ổi này hạt rất to, lại dễ bị sâu, năng suất thấp nên có lẽ nhà vườn đã không còn thích trồng nữa. Bản thân mình thấy vô cảm với những quả ổi ruột đỏ to to, ăn vào nó nhạt nhẽo, chán ngắt.
Loài trái của đồng quê này chắc chắn ai đã trải qua tuổi thơ ở nông thôn khó mà quên được. Đó là những trưa hè trốn ngủ lang thang muôn nẻo đường...quê, chợt nghe sực nức mùi thơm và rồi chân đi không đành :D. Tìm được quả nào là cứ ngấu nghiến quả đó, xong vẫn còn thòm thèm : ).
Có những thứ ăn không chỉ vì ngon mà còn vì để nếm lại một mùi hương của ký ức.
Thơm từng ngón tay...