Trang 429 / 534 Đầu tiênĐầu tiên ... 329379419427428429430431439479529 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,281 đến 4,290 / 5332

Chủ đề: Nhóm VNPHOTO THÁI BÌNH

  1. #4281
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi hai.vnpt View Post
    cái này là dùng CPL chụp xuyên nước phải ko bác Duy?
    e đọc hướng dẫn thấy nói sử dụng cái CPL phức tạp hơn các filter khác, vì nó có 2 lớp kính, phải xoay vặn theo quy tắc mới đạt được hiệu quả như ý.
    dời đang nóng, ae ta offline 1 buổi nhẹ nhàng ở bể bơi đê, tiện thể nhờ bác Duy hướng dẫn về CPL luôn, ở bể bơi thì vừa có đkiện thực hành rất tốt
    Đúng rồi đó. Em chụp bằng CPL, ko có nó thì không chụp được như thế đâu. Thực ra nó chỉ có 1 lớp kính nhưng xoay được thôi. Em có đọc qua quy tắc dùng nhưng về sau em rút ra quy tắc đơn giản nhất đó là cứ xoay trước khi chụp. Thấy hết tia phản chiếu thì ok.
    Việc ra bể bơi cũng là ý kiến hay nhưng bác cần tìm hiểu rõ quy định, nếu ko phải hỏi nhân viên bảo vệ. Vì hầu hết bể bơi đều ko cho mang máy ảnh chuyên nghiệp vào, máy du lịch thì vô tư, vì đó là nơi nhạy cảm.
    Em sẵn sàng chia sẻ cùng mọi người. Có gì alô cho em!
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  2. #4282
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Không lens macro nhưng không phải không có ảnh hoa lá. Em xin đổi gió tí nhé! Chụp trên đỉnh núi Thúy. Thấy bác Trường có chụp hoa lá mà ko biết được kiểu nào không.

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  3. #4283
    Tham gia
    09-01-2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    3,572
    Các cụ ở TB đi chơi vui quá
    Tặng các cụ cái link về ảnh HDR (High Dynamic Range)
    http://vuivui.vn/unique/impressive-p...d-pictures.vui
    http://www.ictnews.vn/Home/Thu-thuat...27735/View.htm

    @hai.vnpt: Rất đơn giản, bác gí súng vào một cái cửa kính (có bóng), sau đó xoay vặn cái filter phân cực (CPL), khi nào hết bóng và nhìn rõ vật bên trong của cửa kính là ok

  4. #4284
    Tham gia
    04-01-2008
    Location
    HCM
    Bài viết
    513
    Quote Được gửi bởi hai.vnpt View Post
    cái này là dùng CPL chụp xuyên nước phải ko bác Duy?
    e đọc hướng dẫn thấy nói sử dụng cái CPL phức tạp hơn các filter khác, vì nó có 2 lớp kính, phải xoay vặn theo quy tắc mới đạt được hiệu quả như ý.
    dời đang nóng, ae ta offline 1 buổi nhẹ nhàng ở bể bơi đê, tiện thể nhờ bác Duy hướng dẫn về CPL luôn, ở bể bơi thì vừa có đkiện thực hành rất tốt
    Filter CPL có 2 lớp kính và có 3 tác dụng chính:
    1. Khi chụp trời xanh mấy trắng thì có thể xoay kính làm cho trời xanh hơn, mây trắng hơn.
    2. Khi chụp qua lớp kính có phản chiếu hay mặt nước, có thể xoay kính làm mất ánh phản chiếu của mặt kính và nước thì sẽ nhìn xuyên qua như bác nói.
    3. Tăng độ đậm màu. Nhiều chuyên gia phong cảnh vẫn dùng CPL để tăng độ đậm màu, tức là màu đậm hơn.

    Ngoài ra, CPL cũng làm giảm cường độ ánh sáng, khoảng 1-2 khẩu gì đó. Nến nếu ánh sáng yếu mà dùng thì tốc độ chụp chậm dễ rung tay. Nhưng khi muốn chụp chậm 30-60 giây... thì có thêm CPL kết hợp với ND thì tốt quá. Vì nhiều khi ánh sáng mạnh, ND không đủ làm chậm.

    Một lưu ý quan trọng là CPL chỉ có tác dụng khi hướng ánh sáng vuông góc so với hướng ống kính. Nếu chúng cùng chiều hoặc ngược chiều thì không có tác dụng.

  5. #4285
    Tham gia
    04-01-2008
    Location
    HCM
    Bài viết
    513
    Quote Được gửi bởi CuongMILANO View Post


    Cái mặt nước phản lên nhiều quá phải không các cụ ?
    Thế mới đẹp bác ạ. Nhiều khi muốn có lónh lánh đó mà không có.

  6. #4286
    Tham gia
    07-03-2011
    Bài viết
    418
    Thái Bình có rất nhiều cảnh đẹp như chùa Keo, cầu Bo, chợ Bo, hàng dừa sông Kỳ Bá và đặc biệt là cuộc sống nhân dân quanh các con phố nhỏ như Phan Chu trinh, Tô Hiệu...rộng hơn là những cánh đồng lúa mênh mông, cò bay mỏi cánh ở Vũ Thư, Đông Hưng.... là những ấn tượng mạnh của một vùng quê đồng bằng sông Hồng.
    Sao lại đưa Bái Đính, và quá nhiều hình ảnh không ăn nhập gì với đặc thù một hội ảnh ở Thái Bình vậy.
    Được sửa bởi nguyenduyhy lúc 11:40 AM ngày 09-08-2011

  7. #4287
    Tham gia
    09-08-2011
    Bài viết
    7
    Quote Được gửi bởi nguyenduyhy View Post
    Thái Bình có rất nhiều cảnh đẹp như chùa Keo, cầu Bo, chợ Bo, hàng dừa sông Kỳ Bá và đặc biệt là cuộc sống nhân dân quanh các con phố nhỏ như Phan Chu trinh, Tô Hiệu...rộng hơn là những cánh đồng lúa mênh mông, cò bay mỏi cánh ở Vũ Thư, Đông Hưng.... là những ấn tượng mạnh của một vùng quê đồng bằng sông Hồng.
    Sao lại đưa Bái Đính, và quá nhiều hình ảnh không ăn nhập gì với đặc thù một hội ảnh ở Thái Bình vậy.
    Mất cả hứng với cái bố này, thích họp đồng hương thì về quê mà họp nhé. A e đang đưa ảnh đẹp lên bố phán câu thế lấy éo gì mà xem nữa.

    Thưa với bố là chùa Keo thì nhiều người chụp rất đẹp rồi, chợ Bo và cầu Bo thì xây mới rồi nhé như bao nơi khác thôi, hàng dừa sông Kỳ Bá bị chặt hết rồi nhé, Vũ Thư, Đông Hưng thành khu công nghiệp rùi có gì đâu mà chụp.
    Được sửa bởi thuyduong81 lúc 11:56 AM ngày 09-08-2011

  8. #4288
    Tham gia
    30-04-2011
    Bài viết
    179
    Thử cái hdr xem sao

    D90 + 18-105 + 35 f1.8 + yongnuo 467

  9. #4289
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi nguyenduyhy View Post
    Thái Bình có rất nhiều cảnh đẹp như chùa Keo, cầu Bo, chợ Bo, hàng dừa sông Kỳ Bá và đặc biệt là cuộc sống nhân dân quanh các con phố nhỏ như Phan Chu trinh, Tô Hiệu...rộng hơn là những cánh đồng lúa mênh mông, cò bay mỏi cánh ở Vũ Thư, Đông Hưng.... là những ấn tượng mạnh của một vùng quê đồng bằng sông Hồng.
    Sao lại đưa Bái Đính, và quá nhiều hình ảnh không ăn nhập gì với đặc thù một hội ảnh ở Thái Bình vậy.
    20 năm rồi bác về thăm lại Thái Bình chưa?
    Bác này chắc đến lúc nằm xuống cũng không đi ra khỏi ngõ! Nhà ta cũng có đủ thứ tội gì ta phải qua hàng xóm chơi! Ăn cơm muối dưa cà cũng vẫn sống thì ăn thịt trứng sữa làm gì! Ai cũng như bác này thì ngành du lịch chắc chết đói, và người ta chẳng cố gắng lao động làm gì vì rồi ai mà chẳng chết, có mang đi được đâu! Chắc mấy hội ảnh ở các nơi cũng suốt ngày chĩa máy vào nhau mà bắn mới hợp ý bác hả?
    "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" bác ợ. Chứ "Trâu ta ăn cỏ đồng ta" mãi, "Ở nhà nhất mẹ nhì con", "Ếch ngồi đáy giếng" lắm!
    Cơ mà em chẳng biết hội ảnh thì nó có "đặc thù" gì, cụ thể hội Thái Bình ta có đặc thù gì thế nhỉ? Ai biết chỉ cho em với!
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  10. #4290
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

Trang 429 / 534 Đầu tiênĐầu tiên ... 329379419427428429430431439479529 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •