Bác L cứ yên tâm mà chơi thôi ! Thực tế cho thấy mấy cụ cứ lang thang thiết bị cực kỳ ít hình hơn các cụ chỉ 1 máy 1 lense vì bao nhiêu thời gian dành cho "chụp máy" hết roài![]()
![]() |
![]() |
Bác L cứ yên tâm mà chơi thôi ! Thực tế cho thấy mấy cụ cứ lang thang thiết bị cực kỳ ít hình hơn các cụ chỉ 1 máy 1 lense vì bao nhiêu thời gian dành cho "chụp máy" hết roài![]()
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
Mirrorless nhỏ, gọn, dễ mang vác, cho ảnh đủ cho công việc hàng ngày. Nhưng cầm mirrorless thì trông giống khách du lịch chứ không pro. Điều này em quán triệt rất rõ.
Chỉ có một chuyện em không quán triệt nổi là tại sao con người ta không muốn mình trông giống công an, bộ đội, lính cứu hỏa, bác sĩ, thợ hàn ... , nói chung là những nghề nghiệp cũng rất pro khác mà lại muốn mình giống thợ hình để làm gì, trong khi mình chả phải là thợ hình.
Mà mấy tuần nay em không chụp được tấm nào ra hồn, buồn quá các bác ơi![]()
Mưa gió bão bùn. Làm 1 tấm trời âm u coi.
![]()
@ phan_vinh_nguyen,mình thích trông "giống khách du lịnh chứ không pro",khi chọn máy ảnh là mình để đi du lịch rồi, mà đã du lịch thì chắc có đi bộ nhiều thì sẽ biết máy ảnh pro ra sao? mình đã bị pro 2 lần rồi :1 cà mau đất mũi,2 angkor Cambodia,mình thích câu "giống khách du lịch chứ không pro", cám ơn bác nhiều.
Tấm đầu tiên là 50mm F 2 __ Phầm mềm convert cho E-1 ( CS 4 body warmth emphasis)
Hai tấm em bé cuổng trời chạy là 75mm F 1,4 Carlzeiss C/Y .
Xin bạn kể rõ hơn câu chuyện cho anh em nghe dzới ...?? Hôm rồi em xuống An-Giang chụp lũ , người dân thấy em cầm máy to quá bèn mang giấy tờ khiếu kiện ra nhờ em xem giúp vì tưởng em là ... nhà báo __ Còn công-an giao-thông thấy em dừng xe trên cầu cầm con lens 90-250mm to đùng họ cũng dông tuốt mà hổng dám phạt em .vì tưởng em là tướng nhà trời phái xuống .
![]()
Được sửa bởi gatgu lúc 10:03 PM ngày 09-10-2011
Fone : 0903710725
Bác gatgu chụp ở Cát Tiên nhiều. Bác nghĩ cách nào giúp đỡ Cát Tiên với.
Họ đang định xây thuỷ điện ở thượng nguồn Cát Tiên.
http://cattiennp.blogspot.com/
em thấy chuyện nầy là bình thường thôi bác ạ.
có những người mua laptop, cứ phải là to, nặng, ổ cứng raid, vga rời , loa 7.1.... nếu hỏi câu : "anh ko muốn giống dân làm ăn hay sao mà mua đồ cho giống bọn game thủ" thì sẽ có câu trả lời là "cho nó pro" . nhưng thực ra anh ta cũng xài cái máy đó để.... lướt web.
hoặc là những bạn trẻ sắm mô tô địa hình, to nặng, phân khối lớn, để... chạy lòng vòng quanh Q1, chưa bao giờ ra khỏi thành phố.
Thật sự người ta chỉ cần cái Honda 50 cc là đủ cho hầu hết mọi như-cầu đời sống ... Nhỏ, gọn , lẹ , ít hao ... xăng ... an toàn trên xa lộ , thanh-lịch trong thành-phố và tiện-lợi khi đi vào ngõ hẹp .
Chuyện đời phi-lí thay !! người ta lại thích 125 cc , 250 cc để ì-oạch lòe thiên-hạ __ Chạy nhanh chết như ... ngóe !!
Chỉ tội làm giàu cho bọn tecnical designer và bọn chủ hãng Camera .
Duy nhứt có Zuiko Olympus là ngây-thơ , chân-thực ... anh-hùng mã thượng .
Zuiko Fans luôn dễ-thương hiền-hòa .... nhưng chụp ảnh đẹp !!??( trong đó cóa em
)
Được sửa bởi gatgu lúc 03:12 PM ngày 10-10-2011
Fone : 0903710725
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)