@bác cuonga, người Tây da trắng, sao có chút vàng được bác :D( vui tí). Thích con ngựa đen black horse của bác Xích lô quá ạ
![]() |
![]() |
@bác cuonga, người Tây da trắng, sao có chút vàng được bác :D( vui tí). Thích con ngựa đen black horse của bác Xích lô quá ạ
-Sống học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
-Only film & M42
-Thai_Meo @photovn
Cảm ơn các bác.
@ bác meorau: tấm con ngựa đó em test phim Rollei Restro 100, chụp khoảng 8 giờ tối , không có tripod 1/60s. May mà nó nét ạ.
@bác cuongga: mấy cái ảnh chụp Holga em cứ để kệ nó, màu sắc nó ra lung tung hết cả lên. Cô gái trong ảnh da trắng tinh, rất country girl , nhưng chụp Holga nó lên màu không đúng lắm.
@bác trauvang: Chụp Holga tếu phết bác ạ, ai đời chụp medium format mà vừa lái xe vừa chụp ảnh, mà còn chụp chỉ bằng 1 tay, mà lại tay trái nữa chứ![]()
![]()
www.xichlo.comMy Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Cái này chụp cũng vui vui, nhưng bị cái là lên film thì phải nhìn vào cái ô màu đỏ phía sau, không có mức nào cho nó dừng lại cả. Không biết là kéo nó chạy hêt cuộn film luôn :(
Cho em hỏi là fim Kodak NC thiên về màu xanh lá cây phải ko nhỉ? Trước em chụp Porta NC 400 tưởng hết date thì thế, nhưng chụp Porta 160 mới cứng vẫn thấy xanh lè.
Mà ko biết có phải tại lab không, mà film màu đi rửa xong, mang ngay về sao em thấy giun nhiều quá :( Scan rất khó chịu.
Vilanyuk - Warsawa
.
Được sửa bởi iha.eut lúc 03:44 PM ngày 06-07-2008
Chụp ảnh buồn cười.
www.xichlo.comMy Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Em thấy film slide scan màu nhìn chung là ổn định, có sao ra vậy ( tùy vào không gian màu mình chọn ). Còn film negative, màu ra như thế nào là tùy mình chỉnh, để máy chỉnh Auto Exposure thì cùng film, cùng cảnh nhiều khi ra màu khác nhau. Cho nên về sau này em ngại chụp và scan negative lắm :D
Cái nữa là, film slide, chụp thiếu hay dư sáng coi như là tiêu, kéo lên hay kéo xuống đều bị ám màu nặng. Color balance lại thì nói chung là cảm giác mất màu đặc trưng của film đó. Chưa kể thiếu sáng mà kéo lên thì siêu noise ...
Nhận scan film 135 các loại , 200k/cuộn , file JPEG 17+ Mpx , 12+ MB , lh O9845179O3 .
Em dùng Epson 3200 với Silverfast. Khi scan em để hết về standard, ko chỉnh hay để program chỉnh bất cứ cái gì. Tuần sau thử lấy từ lab khác xem. Giun loằng ngoằng thì còn có thể nói là mình, chứ lấm ta lấm tấm thì chắc chỉ tại lab.
@Bác 7 búa: Không biết con V700 của bác thế nào, con scan của em scan slide cực kém. Nhìn qua film màu sắc ngon lành, lên máy scan thì nhạt. Đấy là em thử cả để scan theo default và scan theo chế độ set theo film của Silverfast. Thế em mới bảo chụp màu mệt lắm
Em cũng có ngựa, ở Warsawa (Fuji Reala)
Ơ Florence (Kodak Tmax 100 - R09 - 9")
.
Chụp ảnh buồn cười.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
XL chẳng hiểu sao thích màu sắc, ánh sáng và động thái của các nhân vật trong ảnh.
Được gửi bởi iha.eut
www.xichlo.comMy Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Giờ em thấy chụp film mệt nhất là công đoạn scan :( Vừa ít cảm xúc vừa mất thời gian. Nhìn đống film đã rửa nghĩ dến đoạn scan, thổi bụi, xóa giun... mà hết cả hứng
@bác xichlo: Cũng Reala sao ở nhà em chụp màu sắc đâu ra đấy, ảnh ngựa kia thì màu xỉn xỉn, nâu nâu. Scan em ko động chạm gì đến setup của chương trình.
Mất túi ngủ, em lôi ba-lo 30 lít ra làm phòng tối. Kodak Tmax 100 - Fomadon LQR - 6" ( chắc em làm sai chỗ nào đấy nên ảnh mờ tịt, sách thì bảo 7.5", sách bảo 6", dùng nốt lọ này, em quay sang R09 cho chắc tay)
Warsawa - 2008.06
.
Chụp ảnh buồn cười.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)