Em lại thấy tấm số 2 tảng đá trên đầu mẫu làm mất hết ý tưởng, chẳng biết nói thế nào cho rõ nhưng em thấy nó tối xầm bức ảnh...chắc em chưa thể chụp ảnh được rồi![]()
![]() |
![]() |
Em lại thấy tấm số 2 tảng đá trên đầu mẫu làm mất hết ý tưởng, chẳng biết nói thế nào cho rõ nhưng em thấy nó tối xầm bức ảnh...chắc em chưa thể chụp ảnh được rồi![]()
tấm #2 gút quá,thế mới gọi là nút nè.
hình đẹp mẩu đẹp ,cá nhân em thấy tấm đầu nếu mẩu ko sơn móng tay chắc đẹp hơn
Xin hỏi các bác chụp thế này có cầm được cảm xúc ko, em có bệnh là nhìn thấy con gái hở 1 chút là đã căng buồm lên rồi, hix, nhưng mà em vẫn thích thể loại này, các bác khi nào có dịp cho em đi theo phụ với, cũng gọi là tập cho quen, ham cái nghệ thuật này quá
Ta biết rằng chụp em đẹp sẽ nhớ
Nên dặn lòng chụp xấu khỏi nhớ em
http://www.flickr.com/photos/tuannghethuat/
Có bác dangkhoa đi phụ đỡ phải mang tripod :D
tấm 2 đẹp quá bác ạ, mẫu cung rất đẹp, em chưa được chụp bao giờ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)