Pác Downcome này kỳ công quá ta. Cả nhà vỗ tay khen Pác Downcome đi nào.
Thế này thì chẳng còn thiếu thứ gì nữa roài, các ae ở xa cũng sẽ có cảm giác và không khí như đang ở VCE.
|
|
Pác Downcome này kỳ công quá ta. Cả nhà vỗ tay khen Pác Downcome đi nào.
Thế này thì chẳng còn thiếu thứ gì nữa roài, các ae ở xa cũng sẽ có cảm giác và không khí như đang ở VCE.
Lính lác, vác súng ngắn, đi bắn lung tung.
Nhanh thật! Mới đó mà đã một tuần trôi qua, edit ảnh xong rồi thì lại lu bu công việc... mãi tới hôm nay mới rãnh. Thân gởi nhà mình nhật ký VCE bằng hình ảnh.
Ngày 08/4/2008
Tôi biết anh em vnphoto Hà Nội khá nhiều, nhưng chỉ là biết “ảo” qua vnphoto... cho đến sáng ngày 08/4. Thú thật, chúng tôi cũng không có thời gian để bở ngỡ, để... trước lạ sau quen... gì gì đó? Đơn giản vì chúng tôi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ để đánh vật với 88 ảnh trong gian triển lãm.
Để giải quyết cái màu đỏ chói chang của mấy miếng xốp làm supporter cho ảnh, lại phải thêm công đoạn phủ décalque đen, hic, 12h trưa, vẫn chưa đâu vô đâu, may nhờ Cô Cô cứu đói mỗi người ổ bánh mì với chai nước suối!
15:30h, cả gian triển lãm vẫn còn là bãi chiến trường, ảnh đã được đính lên supporter gần hết, chỉ còn lên thớt (lên vách) nữa là xong, anh em đều chuẩn bị tinh thần làm việc đến khuya.
Dù vậy, tinh thần vnphoto vẫn rực lửa, bằng chứng là Lio cắp ảnh bay lượn cứ như chim
Nhờ Minh Danmoi kiếm cho sợi cước để gióng hàng thì bố lại vác về sợi dây dù to đùng, căng không cách nào thẳng được, may có Ana, Nguyenthuyr, Candy nối từng sợi nilon ngắn mới có để làm.
“Bây giờ sao nhỉ?”
Bác Hoàng Quang: “ Để đó anh... “
“... mày hả... mày hả...”
“...cho mày chết!”
Cứ thế, mỗi người một tay, công việc tiến triển càng lúc càng nhanh
![]()
Được sửa bởi LyLong lúc 08:57 AM ngày 16-04-2008
Mới dán có mấy ảnh mà đã cồn cào roàiiii
Thôi ráng chút nữa
Đến 17:00h thì mọi việc đã tạm ổn
Thêm một tiếng đồng hồ chỉnh trang và dọn dẹp... 20h chúng tôi đã ở đây:
![]()
Cám ơn bác LyLong nhiều
Bác đã cho mọi người quay lại cái ngày cách đây 1 tuần, ngày chúng ta bắt đầu một trang mới của VnPhoto.Net
Chung thủy với vợ con, Sắt son với bồ bịch
Ngày 09/4/2008
Ráng đến sớm trước giờ khai mạc nữa tiếng, thú thật đầu óc còn bần thần vì trận offchai hôm qua, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để tự hào về thành quả của vnphoto team:
![]()
Khách bắt đầu vào
Có cả chân dài xông đất nhá
Một ngày trôi qua thật nhanh, 15h apham bay về Saigon, 18g chúng tôi bay ra quán bia 60 Lý Thường Kiệt.
![]()
Ngày 10/4/2008
Bị nhà Triendoncoi rủ rê quá, hôm nay tôi đành bấm bụng trốn trại đi Bát Tràng cùng với Tiendattd. Dù trời âm u, nhưng càng len lõi trong những ngõ ngách của Bát Tràng tôi càng bị lôi cuốn.
Bị lây vi trùng đốp mỏng của Xichlo
Rất cám ơn Triendoncoi và bạn tìm cho bằng được lò nung truyền thống để tôi thực hiện shot này, nhưng ánh sánh âm quá, chụp xong muốn bể phổi luôn!!!
Loay hoay đã hết buổi sáng, ăn trưa xong chúng tôi quyết định quay về Hà nội, đành tạm biệt Bát Tràng với nhiều tiếc nuối, với tôi, lần này ra không phải để off.
Buổi chiều gallery tương đối vắng...
Bắt gặp bác này đang ngồi ghi sổ cảm tưởng (hehe, bữa giờ thấy xẹt lui xẹt tới mấy bận rồi mà hôm nay mới ghi)
Nguyenthuyr thì vẫn miệt mài sử dụng máy in (free) của Canon; chụp - in, in – chụp và đính lên vách
Đêm thứ ba của tôi ở Hà Nội thật thanh bình vì chỉ có... lẩu và Coke, hehe.
Ngày 11/04/2008
Điều duy nhất tôi thật sự áy náy là đã không theo được cho đến khi bế mạc triển lãm, biết sao được: business's business.
Nữa buổi sáng còn lại chỉ đủ để chúng tôi chỉnh trang bộ mặt gallery (chính xác là đính lại những ảnh bị rơi rớt do băng keo đã hết tác dụng), ăn sáng tại gallery (Cám ơn sự chu đáo của Candy) và... chụp vội mấy ảnh lưu niệm
Đầu tiên là team leader: Cô Cô
Team leader làm PG cho lomocamera (Trauvang nhìn cho kỹ nhá)với mẫu nam M42
Tiếp theo là teamwork
Teamwork vẫn còn thiếu nhiều, nhiều lắm những gương mặt thân quen đã sát cánh cùng tôi suốt những ngày qua mà tôi chưa kịp từ giã... Đành xin lỗi và cám ơn thật nhiều.
Shot cuối cùng ở Hà Nội mà tôi thật sư ưng ý:
Nhân đây cũng xin cám ơn Phhac, Hienmtd, Meoluoi, Giagia đã giúp tôi hoàn tất việc in ảnh tại Saigon.
Được sửa bởi LyLong lúc 10:46 PM ngày 15-04-2008
Nhật ký của bác lylong lại làm em nhớ tới vụ off "60 vại bia"
Anh em HN vẫn còn nhớ những ngày triển lãm lắm bác ạ.
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/
huhu...xem lại những bức ảnh bác chụp lại muốn một lầm được bận rộn như vậy để được cảm nhận vnphoto như 1 gia đình quá ...và quan trọng nữa là để mọi người lại tiếp bác với "một đêm Hà nội thanh bình với lẩu và coke "
Mọi người đều nhớ bác LyLong ít nói ,nhiệt tình và bác Apham đẹp trai ,hay cười nói giọng Bắc dễ nghe nữa ^^
Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Loayhoay; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi; Kiennt76.
My blog:http://360.yahoo.com/banhran81
Ối giời... có người khen Apham đẹp "Chai" kìa..... he he he..
Xem ảnh phê quá, cám ơn bác Lylong nhiều nhiều.
Trauvang.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)